Những màn tung hứng vui nhộn của BGK và thí sinh Cặp đôi hoàn hảo

28/11/2011 12:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) – Đêm qua (27/11), Cặp đôi hoàn hảo có một thành viên giám khảo mới là nhạc sĩ Phương Uyên. Bộ tứ BGK đã có một màn tung hứng hết sức ăn ý và hài hước với các cặp thí sinh.

Trong phần giới thiệu, Giáo sư Cù Trọng Xoay đã cố tình giới thiệu nhầm bài “hit” của Phương Linh Cơn gió lạ thành Cơn gió… độc. Chẳng hiểu có phải vì thế mà phần trình diễn bài hát này của anh sau đó chẳng khác gì… trúng gió. Theo nhận xét của nhạc sĩ Phương Uyên: “Cặp mắt của em mâu thuẫn với giọng hát. Cặp mắt trơ trơ nhưng hát lại rất tình cảm”. Ngay khi vào hậu trường Giáo sư Xoay đã tranh thủ giải thích, là do anh bị cận, nên khi bắt buộc phải bỏ kính ra hát, mắt không được tự nhiên.


Màn biểu diễn mà GS Xoay bị chê "mắt trơ trơ" - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bước vào màn diễn Nửa vầng trăng, Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư hóa thân thành hoàng tử và Bạch Tuyết lúc… xế chiều nhảy nhót giữa một bầy chú lùn. Tiết mục này sau đó được đạo diễn Lê Hoàng “nói kháy”: “Trong điện ảnh chúng tôi sợ nhất kiểu minh họa. Tức là hát đến trăng thì thấy hình ảnh trăng, hát đến củ khoai thì thấy hình ảnh của củ khoai. Tiết mục của các bạn công phu nhưng thực sự hình ảnh chưa ăn nhập với lời hát”.



Cặp đôi Hoàng tử và Bạch Tuyết lòe loẹt

Cặp đôi Ngọc Anh – Ngọc Ngoan được nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhắc khéo sau khi thể hiện tiết mục Yêu thương mong manh:“Tôi rất thích cặp đôi này vì họ rất đẹp đôi, xuất hiện rất sexy, và thể hiện sự hấp dẫn giới tính giữa đàn ông và đàn bà rất tuyệt. Nhưng hôm nay sau khi xem xong tiết mục này tôi tự hỏi giữa cặp đôi này hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?”.

Giáo sư Xoay rõ ràng là một thí sinh hài hước nhất cuộc thi. Trong hoạt cảnh cho bài hát Đường cong anh đóng một khách qua đường đang cầm ô chờ xe buýt. Phương Linh đóng vai một cô gái mặc áo mưa sùm sụp đi rao bán cặp vé “Cặp đôi hoàn hảo”. Khi được mời, liếc qua cặp vé, Giáo sư Xoay phán ngay một câu: “Làm quái gì có ai hoàn ảo, uhm, có Lê Hoàng không xem đâu”. Mời mãi mà khách không mua, cô Phương Linh trút bỏ áo mưa, để lộ một thân hình với đường cong vô cùng hấp dẫn, thì chàng Xoay mới cất giọng.

Sau tiết mục này nhạc sĩ Lê Minh Sơn "thương cảm" cho GS Xoay: “Thương cho Xoay phải hát với một Phương Linh hấp dẫn thế kia. Xoay hát như mà nói và nói như là hát”. Còn giám khảo Siu cũng "khen" Xoay vì dám “cắm thùng” đứng cạnh hát cùng một Phương Linh sexy. Theo “họa mi núi rừng”, “nếu chị là em, chị sẽ mặc ba lỗ”.


Đường cong của Phương Linh không cứu nổi cặp đôi này

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn có vẻ yêu thích cặp Mr Đàm và Kim Thư. Sau khi cho cặp đôi này điểm cao, anh quay sang đạo diễn Lê Hoàng: “Tôi luôn muốn cho cặp này điểm 10, nhưng chưa chắc điểm 7, điểm 8 của anh đã khắc nghiệt hơn điểm 10 của tôi đâu nhé”. Đạo diễn Lê Hoàng đáp trả: “Tục ngữ vẫn có câu ‘Lấy thịt đè người’, hôm nay tôi mới được thấy câu ‘Lấy khán giả đè người’”.


Câu "Lấy khán giả đè người" của Lê Hoàng ám chỉ Đàm Vĩnh Hưng?

Đến phần thi đấu loại trực tiếp, Ngọc Anh và Ngọc Ngoan thể hiện rất thành công ca khúc Đêm cô đơn”. Đạo diễn Lê Hoàng khen: “Sao các bạn không hát ngay bài này từ đầu, có phải đỡ vào vòng loại này không”.

Ngọc Anh và Ngọc Ngoan thể hiện "Đêm cô đơn" rất tình cảm và tâm trạng

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm