Nhà thơ Nồng Nàn Phố: Bị hiểu nhầm vì làm thơ về chuyện ngoại tình

15/07/2014 07:54 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nồng Nàn Phố (tên thật Phạm Thiên Ý) bên ngoài rụt rè đến khó tin nếu so với những vần thơ táo bạo, sexy Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng đã khiến cô nổi tiếng trong cộng đồng mạng.

Tác giả 25 tuổi có cuộc trò chuyện với TT&VH ngay trước cuộc ra mắt tập thơ đầu tay của cô ở Hà Nội ngày 16/7 tới. Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng là tên tập thơ đó, một nhan đề mà Nồng Nàn Phố lấy theo thói quen của người làm báo (cô là phóng viên báo Vietnamnet), một cái tên có sức hút đối với người đọc.

Thơ Nồng Nàn Phố đang gây một cơn sốt nho nhỏ trên mạng, với trang Facebook lấy tên nhan đề tập thơ đang có hơn 11.000 người bấm like.

Đàn bà và đàn ông ngoại tình khác nhau

Gần như là lần đầu trả lời phỏng vấn, Nồng Nàn Phố khá lúng túng. Cô từ chối chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chỉ muốn nói về thơ. Cô cũng làm rõ ngay từ đầu, rằng thơ cô không viết từ những trải nghiệm của chính cô, mà là từ trải nghiệm của những người bạn và người quen cả ngoài đời và qua mạng.

Điều đó có nghĩa là, dù viết về chuyện ngoại tình nhiều đến thế, nhưng Nồng Nàn Phố không phải là người có kinh nghiệm yêu đương kiểu đó. Ngoài đời, cô chưa chồng, hay ngại ngùng và hơi trẻ con.


Nhà thơ Nồng Nàn Phố

Cô kể: “Rất nhiều bài thơ tôi làm từ những câu chuyện của người khác. Mọi người thường tìm đến tôi để tâm sự chuyện riêng tư. Khi làm thơ, tôi thường đề tặng người này, người kia chính vì nguồn cảm hứng mà họ gợi nên trong tôi”.

Trong thơ Nồng Nàn Phố, bài về chủ đề ngoại tình chiếm số lượng khá lớn. “Những người bạn chơi thân với tôi trên Facebook đều tâm sự với tôi những chuyện tình như vậy. Tôi mủi lòng và đồng cảm, câu chữ tuôn ra từ những cảm xúc ấy tạo thành những bài thơ” – Nồng Nàn Phố nói.

Từ những tâm sự đó, cô nhận thấy cuộc sống hiện đại khiến người ta dễ ngoại tình hơn. “Đàn ông bảo rằng họ rất yêu người tình nhưng lại thương vợ con và muốn gìn giữ hạnh phúc, đồng thời cũng bị giằng xé với việc mang đến hạnh phúc cho người tình. Nhưng rốt cuộc họ đều không đánh đổi gia đình. Còn phụ nữ thì ngược lại, sau khi ngoại tình, họ thấy cuộc sống bên người chồng hoàn toàn vô vị và dành hết tình yêu về phía người tình. Đàn bà và đàn ông khác nhau như thế đấy”.


Bìa tập thơ Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng

Bị hiểu lầm vì thơ

“Lâu nay vẫn nhiều người hiểu lầm tôi” - Nồng Nàn Phố kể, nhắc đến cả bài thơ tiêu biểu Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng như nói về một đôi tình nhân trong mối tình ngoài luồng ngang trái. “Kể cả bạn bè, người thân cũng đặt câu hỏi tại sao tôi lại yêu đương sai trái như vậy. Nhưng việc bị hiểu lầm thực sự không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn sống theo cách của mình và làm thơ theo cảm xúc của mình”.

Nồng Nàn Phố sinh năm 1988, được biết đến với những bài thơ thấm đẫm cảm xúc người trẻ đang yêu. Như một điều tất nhiên, rất đông khán giả yêu thơ cô là nam giới, đối tượng của những bài thơ ấy.

Buổi ra mắt tập thơ Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng của tác giả trẻ Nồng Nàn Phố sẽ diễn ra vào 18h, chiều thứ Tư 16/7 tại New Style Cafe, 28 Mai Anh Tuấn, Hà Nội. Từ lời gợi ý của 2 nhà báo Quỳnh Hương và Đinh Hương, nữ tác giả sẽ trích số tiền bán thơ để ủng hộ người thân các chiến sĩ hy sinh trong tai nạn máy bay Mi-171.

“Em muốn đủ thứ trên đời... nhưng muốn nhất về đêm/ Quay qua thấy em trằn trọc hãy biết đường ôm chặt nhé/ Thấy nhõng nhẽo hãy biết đường xoa nhẹ/ Lên trên chỗ em nhõng nhẽo và... hư” (bài “Chồng à! Em muốn...”). Đó vẫn chưa phải là những câu thơ bạo nhất nhất của cô. Thơ Nồng Nàn Phố đầy nũng nịu, có thể bị chê sến nhưng nói lên nỗi lòng của rất nhiều phụ nữ.

Hỏi nhà thơ nghĩ sao nếu người ta bảo thơ cô “sến”, nữ tác giả nói: “Tùy cảm nhận của mỗi người, còn tôi vẫn trung thành với cảm nghĩ của mình”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm