Đọc - Xem

Nhà thơ Hữu Việt muốn lập hat-trick năm 2011

25/01/2011 07:35 GMT+7 Google News

Nhà thơ Hữu Việt - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

(TT&VH) -
Sáng 23/1, nhà thơ Hữu Việt lái Ford Everest lên Hòa Bình, qua bản Lác, Mai Châu, ngủ nhà sàn, hôm sau tới Mộc Châu và tối 24/1 về Hà Nội. Anh tìm thấy sự trong lành, bình yên và nhiều cảm xúc, lưu lại bằng máy ảnh Canon, bằng trí nhớ và sau mỗi chuyến đi, lại nảy hứng viết.

Đường trường một mình, không sợ hiểm nguy, vì anh là võ sư môn phái Vịnh Xuân, đai đen từ lâu. Trong võ giới, cùng với nhà sưu tập tranh Trần Hậu Tuấn, Hữu Việt có tiếng đông học trò. Võ sư Hữu Việt vẫn dạy đều tại CLB ở Cung Văn hóa Hữu Nghị. Anh tin mình xứng đáng một danh hiệu nữa: “Người giỏi võ nhất Hội Nhà văn VN”. Thỉnh thoảng làm MC cho các cuộc ra mắt sách, Hữu Việt vẫn là người của thơ ca. Năm Tân Mão này là năm tuổi, thi sĩ tuổi Quý Mão (1963) sẽ cho ra mắt 3 cuốn: thơ tình, văn xuôi, dịch. Anh có một lượng khá các bản thảo đã dịch, đủ in đều đều. “Nhưng tuyệt đối bí mật đến phút chót, vì e các NXB sẽ tranh giành”.

Gia Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm