Bùi Chí Vinh triển lãm “ngày sinh của ngựa”

07/10/2012 06:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà thơ Bùi Chí Vinh đã đặt tiền cọc thuê hội trường Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) để chuẩn bị khai mạc triển lãm tranh của ông vào ngày 1/11 tới đây. Triển lãm mang chủ đề Ngày sinh của ngựa vì Bùi Chí Vinh cầm tinh Giáp Ngọ (23/10/1954).

Chân dung tự họa của Bùi Chí Vinh

Lẽ ra triển lãm khai mạc đúng vào sinh nhật của Bùi Chí Vinh nhưng vì không thuê được hội trường nên đành dời ngày.

Ngày sinh của ngựa là tên một bài thơ của Bùi Chí Vinh được ông viết vào năm 1980 từng in trên báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam:

 “Ngày ta sinh ra Nguyễn Huệ đã băng hà/ Nên con-ngựa-tử-vi không người cưỡi/ Ta sút chuồng phá bỏ yên cương/ Lặng lẽ ruổi đời mình lên núi (…)/ Chỉ có cô đơn mới đủ làm ta khóc/ Tiếng khóc của ta là tiếng hí của người/ Ta không biết ta là người hay ngựa/ Chỉ một mình Nguyễn Huệ hiểu ta thôi!”.

Khi Bùi Chí Vinh thông báo chuẩn bị triển lãm, ông Nguyễn Tiến Toàn - Giám đốc hãng xe lăn Kiến Tường, Kỷ lục gia Việt Nam đã mua ngay một bức tranh màu nước của nhà thơ với giá một chỉ vàng. Xem ra triển lãm Ngày sinh của ngựa sẽ hứa hẹn đông khách và người mua tranh, vì chưa khai mạc đã bán được tranh rồi.

T.Kiều


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm