Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn… “nịnh” vợ

23/09/2008 08:48 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 10 giờ sáng hôm qua (22/9) tại thư viện vừa mới thành lập của Viện Nghiên cứu xã hội (149 Pasteur, Q.3, TP. HCM), nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Tiến Văn đã cùng khách mời, báo giới dạo một vòng giữa 8 kệ sách cao chạm trần để giới thiệu 1 chút về 18.200 cuốn sách và tạp chí chuyên ngành đương với một thư viện cỡ trung bình mà ông đã tích cóp được trong mấy chục năm qua để gửi tặng Viện.
 
 
Ông cho biết bí quyết duy nhất của việc mua sách này là mỗi năm ở Canada có 2 đợt siêu giảm giá cho những cuốn sách mới bị tồn kho, người đọc có thể mua được với giá 1/10 hoặc 1/20 của giá bìa. Ngoài ra các trung tâm từ thiện cũng thường nhận sách biếu về để bán lấy tiền nuôi trẻ mồ côi, thường thì chỉ có 1 đến 2 đôla 1 cuốn. “Tôi đến Canada gần 10 năm thì mới biết được “bí mật” này. Tuy nhiên, do tôi chẳng làm việc gì ngoài việc đọc sách nên hầu như số sách mà tôi mua được đều do vợ tôi cho tiền. Mấy chục năm rồi, ngoài chuyện ăn ở, trà thuốc, cứ đến mùa sách giảm giá thì vợ tôi lại cho tôi tiền đi mua. Mà vợ tôi chỉ là một công nhân viên bình thường, cũng chẳng có nhiều tiền gì, nên có năm tôi chỉ mua được vài trăm cuốn. Có thể nói, trong mấy chục năm qua, tôi chỉ là người giúp vợ tôi chọn sách, mua sách, và bây giờ là giúp vợ tôi… tặng sách cho Viện” – Nguyễn Tiến Văn tâm sự.

VĂN BẢY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm