"Nhà mình yêu thể thao": Khi thể thao là phép màu cho mọi thế hệ

20/06/2025 11:43 GMT+7 | Thể thao

Đến với thể thao, mỗi người một hành trình, một hoàn cảnh, nhưng cùng chung một tinh thần: kiên trì, bền bỉ và không ngừng cố gắng. Đó thực sự là phép màu, để sống trọn vẹn, để truyền cảm hứng và để viết nên những điều tưởng như không thể.

Và những câu chuyện như thế đang được gửi về ngày một nhiều trong cuộc thi "Nhà mình yêu Thể thao", nơi lan tỏa những điều bình dị mà phi thường. Hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy cùng nhau gìn giữ và thắp sáng những khoảnh khắc vận động đầy ý nghĩa, để thể thao không chỉ là thói quen tốt, mà còn là phép màu cho mỗi thành viên trong gia đình.

"Bà ngoại em năm nay đã 71 tuổi. Thời trẻ bà lam lũ vất vả kiếm tiền nuôi con nên không để ý đến sức khỏe. Đến khi có tuổi bà bị ảnh hưởng cột sống.

Tới giờ tuổi bà đã cao, nhưng bà em làm được một điều mà ít ai ở tuổi bà làm được, bà đi học bơi. Bà đi bơi thường xuyên không nghỉ ngày nào. Em viết nên câu chuyện về bà ngoại của em để muốn lan tỏa cho mọi người biết rằng chính thể thao đã mang lại điều kỳ điệu này", trích bài dự thi của bạn Thu Hiền.

"Nhà mình yêu thể thao": Khi thể thao là phép màu cho mọi thế hệ - Ảnh 2.

"Về cô học trò nhỏ của mình ở trường TH-THCS Hòa Bình – Y Hằng, một cô bé người Bahnar – nhỏ xíu, đen nhẻm, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét tinh nghịch và khát khao. Em đến với chạy bộ rất tự nhiên, chân trần trên đường làng, chạy khắp nương rẫy, chạy không phải để thắng ai, mà vì niềm vui tự do.

Có lẽ chính sự tự nhiên ấy đã giúp em giữ được một tinh thần bền bỉ lạ lùng. Dù điều kiện tập luyện còn thiếu thốn, dù đôi chân trần chai sạn, Y Hằng vẫn chạy, vẫn miệt mài không ngừng. Và năm 2024, Y Hằng đã làm được điều không ai ngờ: giải Ba Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc môn điền kinh.

Mình chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn nhỏ khắp mọi miền: "Dù các em là ai, xuất phát từ đâu, hãy cứ tin vào chính mình. Đừng sợ những giới hạn, đừng sợ mình bé nhỏ. Chỉ cần các em dám bắt đầu, dám bền bỉ, dám nuôi dưỡng đam mê – thì chính các em sẽ viết nên câu chuyện kỳ diệu của đời mình", trích bài dự thi của thầy giáo Quang Huy.

"Tôi bắt đầu chạy bộ vào năm 2022 một cách tình cờ. Ban đầu, tôi chỉ cố gắng từng đoạn ngắn – 200m, 500m – rồi dần tiến xa hơn. Nhờ giải chạy S-Race và những người bạn đồng hành đầu tiên, tôi có thêm động lực để kiên trì vượt qua thể lực yếu, nhịp tim không ổn định và tâm lý dễ bỏ cuộc.

"Nhà mình yêu thể thao": Khi thể thao là phép màu cho mọi thế hệ - Ảnh 3.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt: tôi lần đầu hoàn thành Half Marathon với thời gian dưới 1 giờ 51 phút. Phía sau là hàng trăm giờ tập luyện và nhiều lần tưởng chừng phải dừng lại. Nhưng cũng chính nhờ chạy bộ, tôi tìm thấy sự bình yên, học được cách kiên nhẫn và lắng nghe chính mình.

Giờ đây, dù chấn thương chưa hồi phục, tôi không còn hoang mang. Tôi tiếp tục chạy, dù chậm, dù đau, vì đó là cách tôi trở về với chính mình, vững vàng hơn giữa những đổi thay của cuộc sống", trích bài dự thi của Lương Văn Thanh.

Lưu giữ ngay những khoảnh khắc thể thao đầy cảm xúc cùng "Nhà mình yêu Thể thao" để chung tay lan tỏa lối sống tích cực, nhận về những phần thưởng hấp dẫn và trở thành một phần của cộng đồng gia đình yêu vận động. BTC nhận bài dự thi đến 23h50 ngày 30/6/2025.

"Nhà mình yêu Thể thao" là một trong chuỗi các hoạt động của S-Race Family, thương hiệu chuyên biệt thuộc hệ sinh thái Giải chạy học sinh S-Race 2025 cùng đơn vị đồng hành Tập đoàn TH, Nhà tài trợ vàng TH Mistor lan tỏa lối sống lành mạnh trong từng mái ấm với thông điệp "Vì tầm vóc Việt".

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm