Tưng bừng lễ hội trên cầu Long Biên

11/10/2009 14:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua (10/10), Lễ hội Ký ức cầu Long Biên đã chính thức được khai mạc với sự tham dự của đông đảo quan khách VN và các đại sứ quán, các đại biểu đại diện cho nhiều cơ quan, tổ chức… và hàng ngàn người dân Hà Nội.

Đầu cầu được bọc rồng vàng


Khoảng 8h sáng, cầu Long Biên khác hẳn ngày thường, khi bỗng chốc trở thành một cây cầu nhộn nhịp, tấp lập người xem, học sinh, sinh viên với các tranh phục dân tộc độc đáo. Phía đầu gia Long Biên, cầu được bọc bởi một con rồng vàng lấp lánh. Người xem nhộn nhịp đi bộ hai bên thành câu chiêm ngưỡng những tác phẩm hội hoạ, thư pháp… của các nghệ sĩ VN và quốc tế  bày trên cây cầu 100 năm tuổi. Khoảng 8h30, một đoàn tàu (gồm 4 toa) đón toàn bộ quan khách từ ga Gia Lâm (bên kia cầu) chuyển bánh từ từ tiến vào ga Long Biên trong sự đón chào của những cô gái Hà Nội và các anh bộ đội cụ Hồ.

Quan khách và đạo biểu xuống đường ngay trước ga Long Biên và đi bộ lên đầu câu cùng đoàn người đi bộ vì hoà bình. Ngưòi cầm cờ hoà bình, người cầm bóng bay, người vẫy tay chào nhau, mừng vui hớn hở như mừng đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô năm xưa. Khoảng 9h sáng, Lễ cắt băng khai mạc lễ hội được thực hiện bởi bà bà Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Nguyễn Nga- người đưa ra ý tưởng tổ chức lễ hội, cùng ông Đại sứ Pháp. Hàng trăm quả bóng bay được thả lên trời, quân nhạc âm vang bài: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Sau khai mạc, đoàn quan khách hoà cùng quân chúng nhân dân đi bộ chiêm ngưỡng cây cầu, những tác phẩm hội hoạ, hàng quán…

Tối qua, một chương trình nghệ thuật đặc sắc được thực hiện tại sân khấu lớn, phía dưới cầu Long Biên được truyền hình trực tiếp trên VTV1- Đài TH VN. Hôm nay (11/10), toàn thể nhân dân Hà Nội sẽ được thưởng lãm nhiều chương trình khác trong lễ hội như: tranh, ảnh, giao lưu… kéo dài đến 22h.

Đây là lần đầu tiên có một lễ hội đươc tổ chức trên cầu Long Biên, được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo quần chúng!

H.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm