Thế giới Sao

Nhà của Cristiano Ronaldo bị "xã hội đen" lợi dụng

06/05/2011 08:31 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Căn hộ của Cristiano Ronaldo ở Alcochete, gần Lisbon, Bồ Đào Nha vào ngày hôm qua đã bị cảnh sát bao vây bởi nó là nơi cư trú của một tay xã hội đen có tiếng ở nước này.

Theo tin từ tờ The Sun (Anh), cảnh sát đã bao vây căn hộ của C.Ronaldo vào ngày hôm qua (5/5) và bắt giữ một người đàn ông đang sinh sống trong đó vì bị tình nghi là có liên quan đến các vụ cướp xe hơi và máy rút tiền tự động.

Cristiano Ronaldo- Ảnh Getty

Cảnh sát đã đến vào lúc 5h10. Họ mang theo súng ống và đội mũ trùm đầu đột kích vào căn nhà. Sau đó họ lôi ra một người đàn ông bị còng tay và áp tải anh ta lên xe”, một người phụ nữ sống cạnh nhà Ronaldo cho hay.

Một hàng xóm khác đã khẳng định có tới 3 người đàn ông sống trong căn hộ của ngôi sao người Bồ Đào Nha: “Có 3 người đàn ông sống trong đó. Họ thường đi những chiếc xe hơi rất đắt tiền và không hề giống nhau”.

Ronaldo mua căn hộ nói trên vào năm 2008 khi còn thi đấu cho Man United. Do không thường xuyên sử dụng nên anh đã cho một người đàn ông 28 tuổi có tên Ricardo Alves thuê căn hộ 2 tầng này. Theo Correio da Manha, hàng tháng người đàn ông vẫn trả đủ và đúng hẹn khoản tiền thuê nhà cho chị gái của Ronaldo. Tuy nhiên, cả gia đình Ronaldo không hề hay biết người thuê nhà của mình là một thành viên trong băng nhóm xã hội đen thường gây ra các vụ cướp ô tô và lấy trộm tiền từ các máy rút tiền tự động.

Vào thời điểm cảnh sát đột kích ngôi nhà tại Lisbon, ngôi sao của Real Madrid đang ở Tây Ban Nha chuẩn bị tham gia trận bán kết lượt về Champions Leagues gặp Barcelona. Hiện Ronaldo và người đại diện của anh vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm