"Nhà có 5 nàng tiên" dành cho khán giả dễ tính

14/01/2013 07:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi ra mắt, nhiều người từng lo ngại về sự xuất hiện của một nồi “lẩu thập cẩm”- khi Nhà có 5 nàng tiên được quảng cáo rầm rộ về việc “gom” tới 21 ngôi sao từ nhiều lĩnh vực.

Họ là Bảo Anh - gương mặt gắn với câu chuyện lùm xùm vài tháng trước quanh cuộc thi The Voice. Là Việt Anh và Hoài Linh, hai diễn được nhà sản xuất (gồm: công ty Sóng Vàng, Century Star, MIDI) ký độc quyền cho mùa phim Tết 2013 để không xuất hiện thêm trong bất cứ bộ phim nào. Là ca sĩ Phương Thanh, là Chí Tài, Tấn Beo, Hoàng Sơn, là ca sĩ Ngân Khánh và nhiều gương mặt trẻ...

Với ngần ấy gương mặt, không khó để đoán được Nhà có 5 nàng tiên đi theo công thức quen thuộc của thị trường phim Tết: dàn sao + chọc cười. 120 phút thời lượng, “đất diễn” cho ngần ấy gương mặt khá chật nên mỗi người chỉ có một vài cảnh quay để trổ tài, bên cạnh “trục chính” Hoài Linh làm vai trò dẫn dắt.

Cảnh phimNhà có 5 nàng tiên

Câu chuyện của Nhà có 5 nàng tiên cũng tương đối độc đáo: vợ chồng nghèo Tiên Cảnh – Nhỏ Nhẹ không có con nên lần lượt “nhặt” 5 cô bé sơ sinh bị bỏ rơi về nhà. Sống bằng nghề bán ve chai, họ thương yêu các cô bé như con ruột. Khi lớn, mỗi “nàng tiên” trong nhà xuất sắc ở một nghề. Cả gia đình Tiên Cảnh tất bật với những màn kén rể - để rồi khi “tiên út” gặp nạn, các chàng rể tương lai cùng có cơ hội tham gia vào màn “giải cứu” ngoạn mục (đúng như lời quảng cáo về tính chất “tình cảm hài xen lẫn hành động” của phim).

Nếu cố tình “bắt lỗi”, những khán giả khó tính hẳn sẽ nhặt được kha khá sạn về tính logic trong kết cấu của bộ phim này. Còn ngược lại, khi đồng ý chấp nhận tính chất “cường điệu hóa” của Nhà có 5 nàng tiên, nhu cầu giải trí từ người xem cũng phần nào được thỏa mãn. Cốt truyện chưa đến nỗi thành “thảm họa”, các pha chọc cười không quá... nhảm, Nhà có 5 nàng tiên trong buổi ra mắt báo giới cũng thu về khá nhiều tiếng cười.

Điểm sáng lớn nhất của bộ phim là diễn xuất từ “cây đinh” Hoài Linh. Dường như, tự... thức tỉnh sau vai diễn kém chất lượng trong Hello cô Ba, lời tâm sự của Hoài Linh về việc tập trung đầu tư cho vai Tiên Cảnh lần này đã giúp anh “gánh” được Nhà có 5 nàng tiên tới cái đích đặt ra: nhẹ nhàng, thoải mái và “vui là chính”.

Dễ tính thì sẽ cười được - khi người ta xem Nhà có 5 nàng tiên sau khi từng thưởng thức thứ sản phẩm được báo giới gọi là “thảm họa phim Tết” trong vài năm qua.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm