"Khát khao cống hiến cho đời một tờ báo tử tế"

21/08/2012 19:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - “Dường như tất cả các quyết định, chỉ đạo của tôi trên cương vị Tổng biên tập TT&VH cho tới nay, suy cho cùng, đều xuất phát từ một điểm: Tình yêu. Tình yêu tận lực với tờ báo mà mình đã gắn bó từ gần 25 năm nay. Yêu tờ báo, từng hạnh phúc, và cũng xót xa... đến quay quắt vì nó...”, bà Trương Lê Kim Hoa - nữ TBT đầu tiên và đương nhiệm của TT&VH - chia sẻ.

>> Chuyên đề: 30 năm Báo Thể thao & Văn hóa

“Gia đình đông con, đông anh chị em”…

* Cảm tưởng của bà về... danh hiệu “Nữ TBT đầu tiên của TT&VH”?

Bà Trương Lê Kim Hoa - nữ TBT đầu tiên của TT&VH.

- Trong nhiều biệt danh mà một số đồng nghiệp, cán bộ, phóng viên TT&VH đặt cho tôi như “Nữ tướng”, “Nữ tổng”, “Mama đại tổng quản”, “Sếp bà”... thì nói thực lòng: có lẽ tên gọi vui xuất phát từ bộ phim Hàn Quốc là “Mama đại tổng quản” là hợp cảnh hơn cả vào lúc này đối với tôi.

Sở dĩ vậy là vì trước hết, trong ngôi nhà chung TT&VH mà tôi hiện là thành viên cao niên nhất, hơn phân nửa quân số đều ở tuổi trên dưới 30 và chúng tôi vốn có truyền thống cư xử với nhau ít nhiều theo kiểu... “gia đình”. Và lại là một “gia đình đông con, đông anh chị em” - với đủ các loại hình, sản phẩm thông tin... Đã thế lại vào giữa thời buổi “bão giá” này mới ác chứ (cười).

Và thế là, trong điều kiện tài chính eo hẹp... “Mama đại tổng quản” của gia đình phải lo... “liệu cơm gắp mắm” hàng ngày, để đảm bảo tất cả các thành viên trong gia đình đều “cơm no áo ấm”, nhất là các thành viên (đang tuổi ăn, tuổi lớn) không phải hỏi những câu khó xử, kiểu như: “Tại sao thằng Bin, cái Na hàng xóm lúc nào cũng được ăn thịt, ăn cá... còn nhà mình thì chỉ có mãi... lạc rang, muối mè?” (nháy mắt, cười).

Điều nữa cũng rất quan trọng: còn phải chăm chăm để mắt sao cho thành viên trong nhà không ai sinh “hư”, không quên... “gốc rễ”, chạy theo những “sốc”, những “sex”, “sến”... đầy rẫy ngoài kia...

Diễn giải vui vậy thôi... chứ trong thực tế, tôi hiểu đằng sau vinh dự của danh hiệu “Nữ TBT đầu tiên của TT&VH” là một sức ép trách nhiệm ghê gớm đối với người cầm lái con thuyền TT&VH ở vào giai đoạn “sóng to, gió cả” của suy thoái kinh tế, của sự sụt giảm không gì cưỡng lại nổi của báo in hiện nay...

Tôi biết, ngay ở Việt Nam thôi, cũng có không ít các nữ lãnh đạo báo chí có tiếng là “những người đàn bà thép”: cứng rắn, tự tin và mạnh mẽ đến dữ dội, có khi nam giới cũng còn thua… (cười). Và họ đã phát huy những phẩm chất đó trong thực tiễn điều hành tại các tòa soạn báo của mình. Còn tôi thì thế này: Dường như tất cả các quyết định, chỉ đạo của tôi trên cương vị TBT TT&VH cho tới nay, suy cho cùng, đều xuất phát từ một điểm: Tình yêu. Tình yêu tận lực với tờ báo mà mình đã gắn bó từ gần 25 năm nay. Yêu tờ báo, từng hạnh phúc, và cũng xót xa... đến quay quắt vì nó...



TBT Trương Lê Kim Hoa trả lời phỏng vấn báo chí tại Lễ kỉ niệm 30 năm TT&VH

Quyết tâm vượt qua “con trăng” đầy thách thức...

* Vậy bà tâm đắc nhất với quyết định nào của mình kể từ khi nhậm chức TBT TT&VH cho tới nay?

- Trước hết, cần phải nói ngay rằng tôi chưa có một quyết định nào có thể coi là lớn, hay mang tính đột phá, bước ngoặt đối với TT&VH, những điều mà các vị tiền bối xuất sắc của chúng tôi, trước hết là các nguyên TBT Đỗ Phượng, Bùi Ngọc Hải, Ngô Hà Thái... đã làm được. Có chăng thì đó là quyết định (tới mức quyết liệt) ưu tiên đầu tư khẩn cấp, toàn diện cho TT&VH Online, cả về nhân lực, tài lực, phương tiện kỹ thuật, cơ chế vận hành..., khi đã xác định Online là một hướng đi tương lai của TT&VH, và với báo giấy chỉ có thể kìm giữ đà suy giảm. Và rất mừng là kết quả rất khả quan: Chỉ sau một thời gian ngắn, bắt đầu từ tháng 10/2011, TT&VH Online đã có những bước thăng hạng vượt bậc, vượt xa dự kiến của chúng tôi, và hiện được ghi nhận là một trong số 20 trang web chuyên về thông tin hàng đầu VN, với doanh thu từ khai thác các giá trị gia tăng vượt trội so với các năm trước.

Sở dĩ nói rằng tôi chưa có một quyết định nào có thể coi là mang tính đột phá, hay bước ngoặt, vì: thứ nhất, tôi mới nhậm chức chưa lâu; thứ nữa, và điều này rất quan trọng: tôi nhậm chức vào thời điểm quy mô sản xuất của TT&VH mở rộng chưa từng thấy, với đủ các loại hình, sản phẩm thông tin; bên cạnh đó là một số lĩnh vực vốn không phải là “sở trường” của dân phóng viên, biên tập viên chúng tôi, như kinh doanh quảng cáo, phát hành, tổ chức sự kiện, rồi trị sự, tài chính... mà lại vào đúng giai đoạn suy thoái chung... Do đó, riêng việc phải tổ chức, điều hành quy mô sản xuất bung ra như thế sao cho suôn sẻ, ổn định mọi bề cũng đã là một nỗ lực ghê gớm đối với Ban biên tập chỉ gồm tôi, Phó TBT Đỗ Doãn Phương và anh Đinh Quang Dũng vừa mới được bổ nhiệm. Vì thế, mọi quyết định, chỉ đạo của tôi trong thời gian qua cũng chỉ nhằm phục vụ một mục tiêu: Phải kiểm soát tốt nhất có thể tình hình, không để “vỡ trận” ở bất cứ “điểm nóng” nào, và quyết tâm vượt qua được “con trăng” đầy thách thức hiện nay. Sang tới bên kia sẽ là những đường hướng mới...

Tôi và các bạn TT&VH đang “ấp ủ” một số dự án phát triển truyền thông đa phương tiện, liên quan trước hết tới Online, một hướng đi mang tính chiến lược của TT&VH... Nếu mọi sự hanh thông, hy vọng chúng tôi sẽ có thể sớm đưa vào triển khai trong thời gian sắp tới.



TBT Trương Lê Kim Hoa (bìa trái), đại diện báo TT&VH và các họa sĩbiếm họa thăm hỏi và tặng quà một gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Nam Định ngày 9/8/2012.
* Là người quản lý, phương châm “dụng người” của bà là gì?

- Tôi tâm đắc nhất với quan điểm dụng người của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh: Coi trọng cả đức lẫn tài; trong đó đức, tâm phải là gốc. Điều quan trọng là phải biết chọn người tài, đức và trân trọng họ; biết tạo điều kiện để người tài phát huy được tối đa năng lực, sở trường của họ... Và TBT thì chẳng nên quá ôm đồm, nhưng phải đủ năng lực, bản lĩnh, tâm huyết... để cầm trịch, “giữ nhịp” thật tốt. Tôi thường tự nhủ: Không có ai giỏi hết, cũng chẳng có người cái gì cũng dốt... Cái khó đối với người “cầm trịch” là cần phải nhìn nhận thấu đáo, công tâm, khách quan... và tổng hòa, phát huy được tốt nhất có thể mọi thế mạnh, điểm sáng... của từng cán bộ, phóng viên của mình...

Ngày 21/8/2012, kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo TT&VH đầu tiên, đã cận kề... Và tôi có cảm giác, hay đang... mơ thì đúng hơn, vì thực ra, ngoài những lúc phải tập trung cao độ cho công việc, tôi cũng là người thích... “mộng mơ” lắm (cười), như thể mình đang ở đây, lúc này, để... “cầm nhịp” cho... “dàn nhạc” TT&VH chơi một bản tổng phổ về... tình yêu (cười). Tình yêu của những người làm báo TT&VH khát khao được cống hiến cho bạn đọc, cho cuộc đời một tờ báo tử tế.

Trong “bản tổng phổ” vinh quang ấy, có rất nhiều ân tình, đóng góp của nhiều thế hệ cộng tác viên chí thiết, và tất nhiên: của đông đảo bạn đọc, những người đã yêu mến, gắn bó thủy chung với TT&VH từ những ngày đầu ra số báo đầu tiên, những người đã trực tiếp, hoặc gián tiếp cùng chúng tôi tạo nên thương hiệu TT&VH suốt 30 năm qua. Xin được thay mặt báo TT&VH gửi tới toàn thể các anh chị và bạn đọc quý mến lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất nhân kỷ niệm 30 năm TT&VH.

* Xin cảm ơn bà và chúc bà thành công với những dự định tới đây với TT&VH.

Việt Quỳnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm