Nhà báo Hồng Ngọc: “TT&VH trong tôi luôn là sự trân trọng và tự hào”

25/08/2012 14:10 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Cuối tuần) - Trong số những cây bút đã từng cộng tác, từng viết, từng thành danh ở TT&VH, nhà báo Hồng Ngọc (tên thật là An Biên) được độc giả biết đến, được yêu mến với những bài viết bóng đá trong nước sâu sắc và đầy cá tính. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm báo TT&VH, Hồng Ngọc đã có những chia sẻ cảm xúc của mình.

Nhà báo Hồng Ngọc.

* Xin chào anh Hồng Ngọc, ở thời điểm hiện tại, khi anh không còn là phóng viên chính thức mà chỉ cộng tác với TT&VH, vẫn có rất nhiều độc giả nhắc đến anh khi nói đến TT&VH. Cảm xúc của anh thế nào?

- Thực sự là đối với người làm nghề viết, được độc giả biết đến, được yêu mến là một niềm vui, một sự tự hào. Điều ấy nói lên rằng, mình đã làm tốt công việc của mình.

Tôi bắt đầu cộng tác với TT&VH từ năm 1997, và trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2004 thì tôi là một phóng viên chính thức làm việc ở đây. Quãng thời gian không phải dài, nhưng có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hiện tôi đã chuyển qua một công việc khác, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng, luôn hãnh diện khi nói rằng tôi đã từng là phóng viên của TT&VH.

* Cơ duyên nào đã đưa anh đến với TT&VH?

- Lần đầu tiên tôi đọc TT&VH là năm 1991, khi đó tôi đang học lớp 12 trường chuyên Thái Bình. Sách báo khi đó còn khá kham hiếm, và nhờ có người quen làm phát hành sách báo, tôi có trên tay tờ TT&VH để đọc, khi đó báo ra tuần chỉ 1 số.

Năm 1992, tôi thi đỗ vào Đại học Tổng hợp (nay là ĐH KHXH&NV), Khoa Triết. Kể từ đó, tôi mua TT&VH thường xuyên, đây là tờ báo duy nhất mà tôi theo dõi liên tục kể từ ngày đó cho đến hôm nay.

Tôi đến với nghiệp viết báo, đến với TT&VH đúng là do một cơ duyên. Bài báo đầu tiên của tôi không phải đăng trên TT&VH, mà là một bài viết trên tạp chí Thế giới thể thao của báo Thể thao Việt Nam. Khi đó có một cuộc thăm dò ý kiến độc giả về một vấn đề, tôi viết bài, gửi đến, và mãi sau đó khi người của báo liên hệ gửi nhuận bút và báo biếu thì tôi mới biết bài của mình được đăng. Từ đó, tôi bắt đầu viết, và viết thể thao, lĩnh vực mà mình đam mê. Sau đó, tôi có bài cộng tác và rồi trở thành một phóng viên chuyên viết mảng thể thao trong nước tại TT&VH, khi đó chú Vi Quang Đạo là Phó TBT phụ trách mảng thể thao trong nước.

* Trong quãng thời gian đó, hẳn anh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

- Kỷ niệm thì có nhiều, mỗi bài viết là những điều đáng nhớ khác nhau. Nhưng có 2 bài viết đáng nhớ nhất, đó là 2 bài viết, bài phỏng vấn của tôi với Trương Việt Hoàng và Vũ Minh Hiếu. Danh thủ Vũ Minh Hiếu khi đó nói rằng chỉ có 2 phóng viên thể thao mà danh thủ này biết đến và đặt niềm tin là tôi và anh Nguyễn Nguyên. Anh Nguyễn Nguyên ở trong Nam, còn tôi ở ngoài Bắc, nên có lẽ tôi có “duyên” nhiều hơn, được anh em cầu thủ mạnh dạn tâm sự, chỉa sẻ những lời gan ruột của mình, và bài viết để lại nhiều dư âm.

Hiện tại thì tôi đã chuyển qua một công việc khác, nhưng vẫn cộng tác cùng chuyên mục Cà phê bóng đá trên TT&VH Cuối tuần, và khi có những giải bóng đá lớn như World Cup, EURO hay giải đấu lớn của ĐT Việt Nam thì tôi vẫn viết bài. TT&VH là tờ báo mà tôi hâm mộ từ lâu, luôn tự hào và trân trọng, luôn hãnh diện khi mình từng là một phần của tờ báo. TT&VH là một tờ báo đẳng cấp, vì đi đến đâu, gặp ai tôi cũng có sự “tự hào ngầm” mình đã từng là PV của TT&VH.

Công việc của tôi hiện tại, khi tôi quyết định ra ngoài và mở công ty cũng nhờ TT&VH mang lại, TT&VH đã trao cho tôi cơ hội. Người mời tôi hợp tác, thành lập công ty riêng, tức là sếp của tôi bây giờ, cũng là một độc giả trung thành của TT&VH. Chính từ những bài viết của tôi trên TT&VH, anh ấy đã biết đến tôi, và mời tôi cùng hợp tác.

* TT&VH chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập báo. Anh có điều gì muốn nhắn gửi tới TT&VH không?

- Thực lòng mà nói, tôi mong TT&VH sẽ tìm lại được đẳng cấp hàng đầu của mình; những phóng viên, biên tập viên của TT&VH bằng trí tuệ, tâm huyết của mình, sẽ bứt phá thành công trong thời điểm hiện tại, đã nhiều sự canh tranh hơn. TT&VH vẫn luôn là tờ báo khác biệt, không bị hòa tan trong một “dòng thác” báo chí nói chung và báo thể thao bây giờ. Nhưng hiện tại đã nhiều khó khăn hơn, khi nguồn thông tin rộng mở hơn, báo chí cũng chịu sự cạnh tranh nhiều hơn của các loại phương tiện truyền thông giải trí khác. Tôi luôn tin và chúc TT&VH luôn thành công, vững mạnh.

Trần Uy Vũ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm