Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo ra mắt album ‘Những ngày thơ mộng’

22/12/2022 07:30 GMT+7 | Giải trí

Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo vừa ra mắt abum "Những ngày thơ mộng". Chị từng học Thanh nhạc với giảng viên – ca sĩ Anh Thơ tại Nhạc viện (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhật Thảo không phải một gương mặt quen của giới giải trí, dù không còn trẻ. Về độ nổi tiếng có thể nói cô là một con số 0 nhưng lại không phải tay ngang trong nghề.

6 tuổi đã lên sân khấu, cả quãng đời niên thiếu tham gia vào đội văn nghệ thành phố, tuy nhiên chưa bao giờ cô gái xứ Thanh có suy nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo ra mắt album ‘Những ngày thơ mộng’ - Ảnh 1.

Nhật Thảo và cô giáo - ca sĩ Anh Thơ

Khi thi Đại học, cô đăng ký thi báo chí nhưng… không đỗ, để rồi sự lựa chọn cuối là Nhạc viện. Người thầy đầu tiên, người dìu dắt cô là ca sĩ Anh Thơ. Trong khi các bạn cùng khoá chỉ mong được chắp cánh để thăng hoa thì Nhật Thảo kiên định với suy nghĩ học xong sẽ đi theo con đường khác, vì vậy cô không tham gia bất kỳ cuộc thi hát chuyên nghiệp nào.

Sau 8 năm được đào tạo, ra trường Nhật Thảo tạm gác tấm bằng tốt nghiệp ở đó, vỗ về tài năng tạm ngủ yên, cô may mắn được hiện thực hoá ước mơ từ thuở bé – một phóng viên mang tên Nhật Thảo cũng bắt đầu từ đây.

Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo ra mắt album ‘Những ngày thơ mộng’ - Ảnh 2.

Nhật Thảo từng theo học thanh nhạc chuyên nghiệp nhưng lại chọn nghề báo

Chia sẻ về học trò của mình, ca sĩ Anh Thơ cho biết: "Thảo học với tôi từ những năm đầu, khi tôi là cô giáo mới ra trường chưa nhiều kinh nghiệm, trò thì chưa xác định rõ ràng con đường muốn theo đuổi. Trong những năm học, tôi thấy Thảo là cô bé có giọng ca lạ, nhiều cố gắng. Thảo rất lãng mạn, hay làm thơ. Ra trường em không làm nghề nên tôi thấy rất tiếc. Hôm nay được cầm trên tay sản phẩm của em, tôi rất mừng, album hay, hấp dẫn lắm. Mong em sẽ phát triển con đường âm nhạc để có ngày để cô trò có thể đứng cùng một sân khấu biểu diễn".

Nhiều người ngạc nhiên khi ở tuổi 40, Nhật Thảo mới ra mắt album thương mại đầu tiên. Trước đó, cô làm hai CD nhưng chỉ để kỷ niệm, dành tặng bạn bè người thân. Tuy nhiên Nhật Thảo cho rằng: "Tôi cho là vẫn còn sớm vì tôi sẽ hát đến năm 80-90 tuổi. Đây là dấu ấn trong con đường rong chơi âm nhạc của mình, từ đây sẽ chân thành hơn với âm nhạc".

Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo ra mắt album ‘Những ngày thơ mộng’ - Ảnh 3.

Ê kíp thực hiện album

Ca sĩ Tuấn Anh và nhạc sĩ Đạo Nguyễn là người mà Nhật Thảo gọi là "bố mẹ đẻ" của album lần này. Tuấn Anh cho biết:

"Ca sĩ Nhật Thảo được đào tạo chuyên nghiệp nên dù cô ấy có rời xa âm nhạc 10 - 20 năm đi nữa thì âm nhạc vẫn là dòng chảy trong Thảo". 11 ca khúc anh lựa chọn cho Nhật Thảo khi biên tập album có tới 90% mới lạ hoàn toàn với Nhật Thảo.

Ca khúc "Phố chiều" do Nhật Thảo thể hiện:

Nhạc sĩ Đạo Nguyễn - người phối khí cho album - nhìn thấy rõ nhất sự trưởng thành của Nhật Thảo. "Đầu năm 2022 ca sĩ Tuấn Anh dẫn tôi đến gặp Nhật Thảo, lúc đàn cho Nhật Thảo hát, tôi thấy cô bé này có giọng hát rất riêng, có màu xưa cũ nhưng còn rất bản năng, bằng cảm xúc nhất thời. Tuấn Anh liền đề nghị đưa Nhật Thảo về Trịnh Ca hát để rèn luyện. Trong 9 tháng đó, tôi đàn cho Nhật Thảo rất nhiều đêm, mọi người tư vấn cho Thảo nhiều. Nhật Thảo rất thông minh, nhạy cảm với âm nhạc. Trong 9 tháng Nhật Thảo đã thay đổi rất nhiều. Hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ rất lâu dài, đó là sự tích luỹ gần 30 năm qua của Nhật Thảo, đến giờ đủ chín, trong thời gian ngắn với sự chăm chỉ rèn luyện đưa ra sự bản ngã của người nghệ sĩ".

Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo ra mắt album ‘Những ngày thơ mộng’ - Ảnh 4.

Nhật Thảo và ca sĩ Tuấn Anh

Trong 11 ca khúc thì "Kiếp nào có yêu nhau" là ca khúc khó nhất mà anh và Nhật Thảo định bỏ khỏi album. Bài hát kinh điển của nhạc sĩ Phạm Duy được các danh ca thu âm và hát rất nhiều. Trong khi Nhật Thảo sở hữu giọng trung trầm không cao vút như danh ca Thái Thanh. Bản thân Đạo Nguyễn cũng chưa biết cách hoà âm thế nào để ca sĩ tiếp cận bài hát.

Trong một đêm rất muộn, lúc 3h sáng anh mới nghĩ ra cách nhập đề bằng một câu violin để người ca sĩ khóc thì mới ra được bài này. Khi thu Nhật Thảo khóc thật. Và Nhật Thảo đã hát một cách rất độc đáo. Ca khúc mà mọi người lo lắng nhất lại được thu âm nhanh nhất, chỉ hơn 10 phút là xong.

Nhà báo – ca sĩ Nhật Thảo ra mắt album ‘Những ngày thơ mộng’ - Ảnh 5.

Những người bạn than thiết luôn ở bên Nhật Thảo

Ca sĩ Nhật Thảo tên thật là Phạm Thị Thu Thảo, luôn nghĩ mình chỉ là người rong chơi trong âm nhạc không ganh đua với ai nên không sợ thất bại. Dù Nhật Thảo khiêm tốn như vậy, nhưng "Những ngày thơ mộng" nhưng 2000 album vuawf ra mắt đã được giới Audio phile đặt mua gần 1800 đĩa, dù chưa được quảng bá rầm rộ và đang được ê-kíp lên kế hoạch tái bản.

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm