Nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết, trước thềm trận đấu ra mắt của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026, người hâm mộ Brazil đã tràn ngập Quảng trường Thời đại ở trung tâm New York.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXN, hàng nghìn cổ động viên đã nhuộm màu xanh lá cây và vàng, biến nơi này thành một Brazil thu nhỏ với những tiếng hát và những lá cờ Brazil.
Ngoài các danh hiệu vô địch thế giới giành được vào năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002, người hâm mộ Brazil còn mang một lá cờ khổng lồ đến một trong những "góc phố" mang tính biểu tượng nhất thế giới, giao lộ nổi tiếng giữa Đại lộ số 7 và Broadway.

Nhà báo Anh Ngọc tại Quảng trường Thời đại ở trung tâm New York
Hành trình hướng tới danh hiệu vô địch thế giới thứ sáu sẽ bắt đầu vào rạng sáng mai, khi Brazil đối đầu với Morocco tại Sân vận động MetLife ở New Jersey.
Trước trận đấu, các fan của đội bóng vàng xanh đã thể hiện niềm lạc quan về hành trình World Cup này của đội bóng xứ Samba. Và họ rất thoải mái đưa ra dự đoán về trận đấu với Morocco cũng như triển vọng của Brazil ở World Cup năm nay.
"Cá nhân tôi nghĩ Brazil sẽ thắng 2-1. Morocco là một đội mạnh mẽ và chơi rất chắc chắn, nên thắng họ chắc cũng không hề dễ dàng gì. Ai ghi bàn vào ngày mai à? Bàn đầu của Mateus Cunha, đến khi Morocco gỡ 1-1 thì Endrick ghi bàn quyết định 2-1 cho chúng tôi", một cổ động viên Brazil hào hứng cho biết.

Người hâm mộ Brazil đem tới bầu không khí rất náo nhiệt
Trong khi đó, rất nhiều người người hâm mộ Brazil chia sẻ, họ đặt trọn niềm tin vào HLV Carlo Ancelotti. "Tôi nói gì về Carlo Ancelotti à? Điều duy nhất tôi có thể nói về ông ấy là chúc may mắn", "Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Ancelotti cả, bởi chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào ông ấy".
Với các fan hâm mộ Morocco, họ tỏ ra khá thận trọng nhưng ẩn chứa bên trong là sự tự tin, "Brazil rất mạnh, mạnh hơn chúng tôi, nhưng Morocco sẽ có cách đánh bại họ. Chúng tôi sẽ đánh bại Braazil 1-0. Sẽ là sai lầm lớn nếu đánh giá thấp những con hổ Atlas".