* Ngày 3/12 công bố danh sách rút gọn gồm 3 người, trao giải ngày 10/1/2011
* TBN và Liga thống trị...
Có tổng cộng 7 cầu thủ mang quốc tịch TBN có mặt trong bản danh sách vừa được FIFA và France Football đồng công bố, gồm thủ môn Iker Casillas, hậu vệ Puyol, các tiền vệ Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Cesc Fabregas và tiền đạo David Villa. Đây được xem là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những người đã làm nên một kỳ World Cup tuyệt vời cùng đội tuyển TBN. Thủ môn và thủ quân Casillas là người hùng thầm lặng ở trận chung kết khi nhiều lần chặn đứng Robben, cũng là người đã cản được quả penalty có thể mang tính quyết định trong trận tứ kết với Paraguay. Puyol được nhớ mãi với cú đánh đầu "bạch tuộc" nổi tiếng trong trận bán kết với Đức. Hai chữ X - Xavi, Xabi Alonso - là trái tim, buồng phổi ở tuyến giữa. Còn Villa và 5 bàn thắng của anh được ví như nguồn năng lượng đưa con tàu "Seleccion" cập bến Hảo vọng an toàn.
![]() La Liga và TBN thống trị bản danh sách rút gọn là điều tất yếu - Ảnh Getty |
Ngoài 6 tuyển thủ TBN, Liga còn có 5 đại diện khác được góp tên trong danh sách các ứng viên. Đó là đương kim Quả bóng Vàng Lionel Messi, Quả bóng Vàng 2008 Cristiano Ronaldo, Quả bóng Vàng World Cup 2010 Diego Forlan, hậu vệ người Brazil Daniel Alves và tân binh của Real Madrid, tuyển thủ Đức Mesut Oezil. Với "quân số" lên tới 11 người (đủ để lập 1 đội bóng), Liga áp đảo hoàn toàn các giải đấu khác về mặt số lượng. Bundesliga đóng góp 5 ứng viên, tất cả đều là thành viên của đội bóng đã lọt vào trận Chung kết Champions League Bayern Munich. Serie A có 4 ứng viên, và tương tự trường hợp của Bundesliga, cả 4 đều là người của Inter Milan, đội đã đánh bại Bayern Munich trong trận đấu ở Bernabeu. Không giữ được sự thống trị ở đấu trường châu lục, Premier League chỉ góp có 3 đại diện (ngoài Cesc còn có Drogba và Gyan).
*...Nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì
Tuy nhiên, do đây là cuộc bầu chọn cá nhân, nên sự áp đảo về mặt số lượng không thể là sự đảm bảo rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về một người TBN hay một cầu thủ đang chơi ở Liga. Năm nay, do FIFA và France Football quyết định hợp nhất giải thưởng, danh sách những người bỏ phiếu sẽ rất rộng (HLV trưởng, đội trưởng các đội tuyển nam, nữ và các phóng viên được France Football chọn), thế nên sự chia rẽ chắc chắn sẽ là rất lớn. Thực tế thì cho tới thời điểm này, ngay cả các chuyên gia cũng chưa thể chỉ ra đâu là cái tên nổi bật nhất. Iniesta, Xavi tỏa sáng ở World Cup, nhưng Barca của các anh đã thua Inter của Sneijder. Nhưng Sneijder, ngược lại, lại thua TBN ở World Cup. Forlan xuất sắc nhất World Cup và vô địch Europa, nhưng thành tích của các đội bóng anh chơi lại không được đánh giá cao...
Vì thế, bản danh sách 23 người nói trên đơn thuần chỉ mang tính chất của một văn bản tổng kết mùa giải, và chỉ nên để... tham khảo cho vui. Cuộc đua bóng Vàng năm nay sẽ chỉ thực sự nóng lên từ ngày 6/12 tới đây, khi FIFA và France Football công bố bản danh sách rút gọn (gồm 3 người). Ba người may mắn đó sẽ có thêm khoảng một tháng để chạy nước rút và chứng minh mình là người xứng đáng nhất, trước khi danh tính người chiến thắng được công bố trong đêm gala sẽ diễn ra vào ngày 10/1 năm sau. Rất, rất nhiều chuyên gia và cầu thủ, trong đó có cả các ứng viên nặng ký như Messi hay Forlan, đã nói rằng giải thưởng năm nay nên được trao cho một cầu thủ người TBN. Nhưng nếu người chiến thắng đến từ một nơi nào đó khác, thì cũng không nên cảm thấy quá bất ngờ...
Danh sách 23 ứng viên: |
