Nguyễn Văn Khải: Chưa dứt phận long đong

17/07/2010 19:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - “Nó cứ trẻ mãi, với nụ cười rất tươi trên môi, cùng lối chơi có đôi khi rườm rà, thiếu hiệu quả. Khải còn phải học nhiều, để có thể chơi bóng đỉnh cao ở V-League cũng như các cấp độ đội tuyển. Tính khí trên sân cũng phải thay đổi…”, Nguyễn Việt Thắng, tiền đạo ĐTVN và CLB V.NB đã nói như thế về đàn em - đồng đội cũ ở ĐT.LA, Văn Khải. Và Khải phải nghe…

Cậu ấm, cô chiêu


Nhìn những bộ đồ hàng hiệu, sự hào phóng và cả hào hoa của Văn Khải, bên ngoài sân bóng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cuộc sống của một “cậu ấm”, như ngôn ngữ mà thiên hạ vẫn dùng. Nó ám chỉ những đứa trẻ hư hỏng, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, tiêu tiền của bố mẹ không tiếc. Thực tế, với Văn Khải, không hẳn thế. Khải làm ra tiền từ rất sớm, sớm hơn nhiều chúng bạn và có quyền tiêu nó cho những sở thích riêng. Chứ gia cảnh của tiền đạo này đâu khá hơn ai!

Văn Khải người Quảng Ngãi, vào TP.HCM học bóng đá. Bị TMN.CSG (tiền thân là Cảng Sài Gòn) chê, anh trôi dạt xuống Thành Long và được biệt đãi như một công thần. 18 tuổi, Khải đeo băng đội trưởng của TP.HCM B (Thành Long) chơi ở giải hạng Nhì, rồi hạng Nhất; là “cán bộ” của U18 QG, rồi U20 QG; cũng đôi ba lần được cất nhắc lên tuyển U23 QG. Với một người trẻ như Khải, hỏi có oai không, xét về độ thăng tiến nghề nghiệp?! Không cần phải trả lời.


Khải sẽ tiến xa nếu biết nỗ lực. Ảnh: Nhất Nguyên

Bước ngoặt của sự nghiệp chỉ thực sự bắt đầu với Văn Khải, khi ĐT.LA đánh tiếng muốn có anh, cuối mùa giải 2007 (với giá đến nửa tỷ cho 3 năm hợp đồng). Nhưng, 3 mùa nắng mưa ở Long An, cơ hội thể hiện cho Khải rất hạn chế và những bàn thắng là điều xa xỉ. Những nụ cười của Văn Khải xuất hiện ít hơn. Nó chỉ xuất hiện khi ở bên bạn bè, diện đồ hiệu, nhắp ly bia…, nói chung, nụ cười tươi rói ấy không thuộc về sân bóng và những trận cầu.

Những cú vấp

Với những người dõi theo bước chân của Văn Khải, từ hạng thấp - các giải đấu trẻ, đến khi anh lên chơi V-League, đã không ít lần thấy Khải dính phốt. Khi còn khoác áo Thành Long, Khải cũng không ít lần vặc lại CĐV, đồng đội và thậm chí cả HLV, khi bị chỉ trích. Nghe rất khó lọt tai. Việc Khải không được trọng dụng dưới thời các HLV ngoại ở ĐT.LA, ít nhiều có căn nguyên từ những chuyện hậu trường, chứ không đơn thuần là chuyên môn thuần túy.

Vòng loại U21 toàn quốc - Cúp Báo Thanh Niên 2009, trận đấu giữa Đồng Nai và ĐT.LA, Văn Khải bị cho là nguyên nhân của màn ẩu đả, khiến 2 đồng đội phải nhập viện sau đó (BTC đã thẳng tay loại U21 Đồng Nai và U21 ĐT.LA khỏi giải). Băng ghi hình, cùng những tường thuật của phóng viên, đã minh oan cho Khải. Tiền đạo trẻ của ĐT.LA vẫn đảm bảo được một suất lên U23 QG, chuẩn bị cho SEA Games 25 trên đất Lào. Khải đã gặp may!

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vài ngày trước khi U23 QG lên đường đi Lào dự SEA Games 25, Văn Khải bị ông thầy ruột Henrique Calisto gạch tên. Khải quá ngỡ ngàng, bởi anh đã tập luyện chăm chỉ và luôn có tên trong đội hình A, ở các bài đấu đối kháng – chia đôi đội hình. Cho đến tận sau này, Văn Khải mới hiểu ra vấn đề. Ông “Tô” không thể đem đến xứ triệu voi cả 6 - 7 tiền đạo và Khải biết mình đứng ở đâu, so với số được chọn đi Lào. Anh lùi lại và âm thầm cố gắng.

Đứa trẻ nay đã chịu lớn?

Phút thứ 25, trận đấu Navibank.SG - SHB.ĐN (vòng 19, V-League 2010), Văn Khải có bóng trước khu vực cấm địa của đối phương. Bật 1 - 2 với đồng đội Oliveira, trước khi tung cước ở góc hẹp. Lưới của nhà vô địch SHB.ĐN rung lên lần thứ 2 và tác giả của nó là tân binh Văn Khải (Khải chỉ mới chuyển về Navibank.SG từ giai đoạn 2, mùa này). Một khoảnh khắc đặc biệt, Khải ăn mừng nó bằng cú santo rất nghệ. Đã rất lâu rồi, người ta mới lại được thấy Khải santo 1 vòng trên không.

Nụ cười nở trên môi. Như một phản xạ vô điều kiện, Khải quay lên khán đài, đưa tay lên trời. Hành động biểu hiện sự quyết tâm, rằng Văn Khải sẽ trở lại, rất mạnh mẽ. Không phải là cậu ấm, cô chiêu; cũng không muốn mang biệt danh “Peter Pan” (cậu bé không chịu lớn) nữa... Nguyễn Văn Khải muốn hét toáng lên cho tất cả thấy, về một cầu thủ chuyên nghiệp, ghi những bàn thắng ở V-League và thăng hoa cùng đội bóng mà anh khoác áo.

Chứng kiến bàn thắng quý như vàng của Văn Khải, không biết GĐĐH ĐT.LA, ông Phạm Phú Hòa (ngồi trên khán đài VIP sân Thống Nhất, cùng phu nhân) nghĩ gì?! Thực tế, những dự định rời Bến Lức đã xuất hiện trong đầu Khải, khi V-League 2010 khai cuộc. Nhưng, ngay cả Khải cũng không nghĩ, chuyện lại đến sớm như thế, bởi hợp đồng của anh với “Gạch” còn đến hết mùa này. Văn Khải bị “tống khứ” về Navibank.SG (để ĐT.LA lấy vài trăm triệu tiền chuyển nhượng), nhưng đến lúc này, nó lại là giải pháp vẹn cả đôi đường.

Ở tuổi 22, với Văn Khải, tất cả mới chỉ bắt đầu!

Khả năng cầm bóng, đột phá và những cú dứt điểm ở cự ly gần bằng mu trong chân phải, được xem là những điểm mạnh nhất của Văn Khải. Tiền đạo người Quảng Ngãi từng nhiều lần được vinh danh ở những giải đấu trẻ (dù các đội bóng của anh không ở bục cao nhất), thế nên người ta mới đàm tếu: “Khải là cầu thủ của những giải trẻ”. Do hình thể hơi hạn chế, nên Văn Khải được kéo về chơi như một tiền vệ hoặc tiền đạo cánh. Ở đây, anh tiếp tục phát huy được khả năng chuyền bóng, kiểu một phát ăn ngay. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Khải với nền tảng kỹ thuật khá, lại được đào tạo bàn bản, còn có thể tiến xa nếu biết nỗ lực.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm