Tiến Minh: 'Đời người có mấy kỳ SEA Games'

13/12/2013 14:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến Minh đã cảm khái như thế sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan Avihingsanon Suppanyu để lần đầu tiên trong đời có mặt tại vòng bán kết của một kỳ SEA Games.

Thật vậy, ở tuổi ngoài 30 (Tiến Minh sinh ngày 12/2/1983), có lẽ Tiến Minh không còn nhiều thời gian cho SEA Games, và sau những thất bại cay đắng ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp vào năm 2009 và 2011, thành tích tham dự bán kết đơn nam SEA Games 27 chính là quả ngọt cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Tiến Minh.

Chúng tôi vẫn còn nhớ như in bộ mặt thất thần của Tiến Minh và các thành viên trong BHL ĐT cầu lông Việt Nam sau khi cây vợt này dừng bước ở tứ kết lần thứ 2 liên tiếp trong các kỳ SEA Games.

Điều đáng nói hơn nữa là khi ấy Tiến Minh đã để thua trước Wong Derek, một cây vợt thua kém Tiến Minh rất nhiều về tên tuổi. Lúc ấy, chia sẻ với các phóng viên, cả Tiến Minh cũng như HLV của anh đều không thể giải thích được vì sao mà Tiến Minh lại thất bại.


Tiến Minh tự tin hơn nhiều sau khi giành quyền lọt vào bán kết.Ảnh: Hoàng Linh

Ở trận tứ kết hôm qua với Suppanyu cũng vậy, sức trẻ của cây vợt năm nay mới 24 tuổi này có vẻ đã khiến Tiến Minh bị ngợp trong những phút đầu tiên, và bằng chứng là Tiến Minh liên tục để cho Suppanyu dẫn điểm trong khoảng nửa đầu thời gian của set thi đấu thứ nhất.

Chứng kiến Tiến Minh phải chật vật đối phó với Suppanyu ở set 1, ngay cả khi cây vợt này có dấu hiệu bị chấn thương và suy giảm thể lực, không ít người đã lo sợ tới viễn cảnh xấu nhất là Tiến Minh lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở vòng tứ kết nội dung đơn nam tại SEA Games.

Tuy nhiên, rất may cho Tiến Minh là nhờ Suppanyu không thể hồi phục sau chấn thương, mà một phần nguyên nhân quan trọng là Tiến Minh đã tỏ rất kinh nghiệm khi sử dụng chiến thuật buộc Suppanyu phải di chuyển liên tục dẫn tới việc không thể tiếp tục thi đấu, nên Tiến Minh đã lọt vào bán kết mà chỉ cần dốc sức trong khoảng hơn một set thi đấu.

Giả sử Suppanyu không bị chấn thương và vẫn cứ tiếp tục phong cách thi đấu đầy mạnh mẽ như khoảng thời gian đầu set 1 thì cũng chưa biết Tiến Minh có vượt qua thử thách này được hay không, bởi bản thân Tiến Minh sau đó cũng thừa nhận là anh hiện có cảm giác cầu không thực sự tốt.

Bên cạnh đó, nhìn cảnh Tiến Minh phải thay áo sau khi kết thúc set 1 vì chiếc áo anh đang mặc đã đẫm mồ hôi cũng đoán được rằng so với Suppanyu thì Tiến Minh phải bỏ ra sức lực lớn hơn thế rất nhiều.

Mặc dù rất mệt sau màn tra tấn thể lực với Suppanyu nhưng Tiến Minh vẫn rất hào hứng trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu. Tiến Minh không từ chối bất cứ câu trả lời nào, và thậm chí anh còn nán lại khá lâu để chia sẻ với báo chí về những diễn biến của trận tứ kết với Suppanyu.

Hôm qua Tiến Minh đã rất vui và nhìn mắt anh luôn ánh lên vẻ tươi cười. Cũng phải thôi, vì phải tới kỳ SEA Games gần như là cuối cùng của sự nghiệp, Tiến Minh mới được tận hưởng cảm giác lần đầu tiên được sở hữu chiếc huy chương.

Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm