Nguyễn Thúy Hằng - “điên rồ hợp lý” trong ngày “tận thế”

22/12/2012 07:16 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 18h30 chiều 21/12 tại cà phê Trầm, số 111 Nguyễn Phi Khanh, Q.1, TP.HCM, nữ nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng ra mắt tập thơ mới.

Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1978 tại Sài Gòn, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM và hiện hoạt động nghệ thuật thị giác và làm văn chương.

Nguyễn Thúy Hằng hoàn thành tập thơ này trong 3 năm cô sinh sống ở Hà Nội. Cô cho biết về Họ - Bột hư ảo: “Tôi viết nên những lời này trên một căn gác nhỏ, nằm tại một con phố yên tĩnh Hà Nội, nơi thức dậy với sương giá, cô đọng - hoài tưởng không dứt về những ngày không có mặt trời và cà phê rất thơm trong phòng nhỏ”.

Nhận được ít nhất ba nhận xét đầy chia sẻ của Dương Tường, Trần Tiễn Cao Đăng và Nguyễn Chí Hoan… chắc chắn Họ - Bột hư ảo không “đơn giản” như bối cảnh ra đời của nó. Nhân dịp ra mắt tập thơ, Nguyễn Thúy Hằng còn trưng bày các “tác phẩm” liên quan và bản in đặc biệt của tập thơ này in thủ công trên giấy làm bằng tre và da thuộc đến hết ngày 31/12. Như vậy, thông qua buổi ra mắt tập thơ và cuộc trưng bày lần này, Nguyễn Thúy Hằng đã gián tiếp khẳng định: ngày tận thế không thể nào diễn ra.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm