Thủ môn là một nửa sức mạnh đội bóng. Đó là điều không phải bàn cãi nữa. Khi Ý nâng cao chức vô địch World Cup 2006, nhiều người nhắc tới Cannavaro như một biểu tượng chiến thắng. Và thực tế, “Canna” đã giành QBV châu Âu nhờ bệ phóng trên đất Đức. Tuy nhiên, Buffon mới là người xuất sắc nhất của Thiên thanh, trên con đường chinh phục chiếc Cúp danh giá lần thứ 4 trong lịch sử. Buffon chính là bệ phóng cho các tuyến trên của Ý thăng hoa.
Có thể cảm nhận Ý năm 2006 mất cân bằng thấy rõ giữa công và thủ. Họ có những siêu sao như Totti, Pirlo hay Luca Toni…, trên hàng công, nhưng trên thực tế, lại thở bằng sức mạnh của những ông già nơi hàng phòng ngự, kiểu Cannavaro hay Materazzi. Một nhà vô địch đã lại lên ngôi bằng lối chơi “đổ bê tông” sở trường. Nhưng khi tôi thấy Grosso, Zambrotta và thậm chí cả Materazzi có được những bàn thắng quan trọng, thì nó phải bắt đầu từ sự bảo đảm của “Gigi” ở khâu chốt chặn.

Thủ môn Thế Anh đặc biệt đánh giá cao vai trò của thủ môn Buffon với ĐT Ý
Với vị trí đặc thù trong khung gỗ, sự ổn định phải là điều tiên quyết. Khi HLV trưởng buộc phải có sự thay đổi, thì hẳn người bắt chính phải mắc những sai lầm không thể tha thứ, hoặc bộc lộ hạn chế quá nhiều lần. Trong sự nghiệp, “Gigi” cũng từng mắc sai lầm trong màu áo CLB, nhưng ở sân chơi như World Cup hay Euro, tôi chưa từng thấy anh ấy mắc bất cứ sai sót nào. Lối bắt bóng của “Gigi” chính là vẻ đẹp của sự đơn giản. Trong mắt tôi, Buffon đã là thủ môn xuất sắc nhất thế giới từ 10 năm đổ lại đây.
Ý bây giờ không còn mạnh như 4 năm về trước. Nhưng nếu xứ sở mì ống lại bảo vệ thành công chức vô địch (cực khó), hoặc có thể song hành cùng các đối thủ lớn vào sâu trên đất Nam Phi, chắc chắc “Gigi” Buffon phải là “kép” chính. Hãy đợi từ trận đấu với Paraguay vào đêm nay.
|
Khung gỗ của tuyển Anh như thể bị ma ám, khi hết David Seaman, lại đến James, Carson, Robinson và bây giờ là Green. Chúng ta vẫn phải sống chung với những sai lầm trong bóng đá, nhưng thật khó để chấp nhận sai sót của Robert Green, khi đó là một tình huống hết sức đơn giản. Green đã phán đoán được đường đi của quả bóng, sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm và khá hiền của tiền đạo Mỹ, nhưng anh ấy quá chủ quan. Anh phải chia điểm trong tiếc nuối. Ở sàn diễn đỉnh cao như World Cup, những sai sót như thế có thể giết chết một giấc mơ”, Nguyễn Thế Anh. |