Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dạy... lái ô tô

16/12/2010 09:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nửa năm qua, tác giả Sự mất ngủ của lửa thường mất ngủ, không phải chỉ làm thơ, mà để “ôn luyện” lý thuyết và thực hành lái ô tô cho vợ.

Họ như cặp vợ chồng son vì 2 con Quang Thuật và Tuyết Ngân đều du học Mỹ. Mỗi sáng, nhà thơ đánh chiếc ô tô Hyundai Santafe 7 chỗ từ quận Hà Đông (với ông luôn là thị xã nhỏ bé và mơ mộng bên sông Nhuệ) đưa vợ vào thành làm việc. Học sinh tuổi 50 chấp hành giáo trình của thầy, họ luyện tập vào cuối tuần khi thi sĩ đánh xe về làng Chùa. Chiều 13/12, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tháp tùng phu nhân Lê Thị Trang (hiện là Phó giám đốc Sở VH, TT & DL Hà Nội) thi lái xe tại Sơn Tây. Kết quả: tài xế Trang đỗ xuất sắc, 22/12 sẽ nhận bằng.

Bà Lê Thị Trang luôn sửa bản in cho các tập thơ của chồng, nâng niu từng con chữ, nên tác giả có tận tụy chiều vợ cũng phải thôi. Trong ảnh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trưa 14/12 cười tươi dưới rặng hoa sữa đường Nguyễn Du, áo cộc tay mùa Đông không thấy lạnh, sau khi báo vợ đã đỗ lớp lái xe của mình.

Đã in nhiều tập thơ, truyện ngắn ở Mỹ, Colombia, Venezuela Pháp, Australia, Na Uy, Thụy Điển, Ireland, Nhật, Hàn Quốc... hiện là Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chưa bao giờ xin tài trợ trong và ngoài nước, luôn tự bỏ tiền túi in sách của mình. Ông vừa công bố Châu thổ, thơ tuyển lần thứ nhất gồm 144 bài do chính tác giả chọn.

Vi Vi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm