Hoàng Thiên và nỗi ám ảnh chấn thương

13/04/2010 13:20 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh và nó có thể làm tiêu tan sự nghiệp của bất kì VĐV thể thao nào. Tài năng 15 tuổi của quần vợt VN Nguyễn Hoàng Thiên, người được đặt nhiều kì vọng trong tương lai, cũng đang trong những tháng ngày chống chọi với nỗi ám ảnh này…

Đã có sai lầm


Ngày 8/4 vừa qua, gia đình Hoàng Thiên quyết định đưa Thiên sang Pháp chữa trị chấn thương bả vai phải mà tay vợt này vướng phải cách đây gần 2 tháng.


Trong thời gian chưa đầy 10 ngày (từ ngày 8/2 đến ngày 18/2), Hoàng Thiên đã tranh tài ở 2 giải quốc tế tại Qatar. Không chỉ tranh tài ở nội dung đơn nam, Hoàng Thiên cũng góp mặt ở nội dung đôi. Đáng nói ở “mặt trận” nào, Hoàng Thiên cũng lọt sâu vào giải, tức là tay vợt này phải thi đấu với mật độ dày đặc (1 ngày/2 trận).

Các HLV quần vợt lão luyện tại VN cho rằng chính điều này là nguyên nhân khiến tay vợt trẻ vừa bước sang tuổi 15 này phải lĩnh hậu quả, đó là chấn thương ở bả vai phải. Ông Nguyễn Ngọc Minh, cha của tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên, cũng thừa nhận đã sai lầm khi để Thiên thi đấu với mật độ dày như vậy. Một trong những lý do xảy ra tình trạng này là vì mỗi chuyến du đấu nước ngoài thường tốn kém nhiều kinh phí nên gia đình buộc phải “tận dụng” để Thiên kết hợp dự được nhiều giải.


Hoàng Thiên bị chấn thương nặng vì thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm về lĩnh vực y học thể thao. Ảnh: Long Vĩnh

Không ít ý kiến cho rằng Hoàng Thiên lại mắc thêm sai lầm nữa, bởi sau khi “dính” chấn thương, tay vợt này không tập trung chữa trị mà mạo hiểm sang Malaysia tranh tài ở giải quần vợt trẻ vào cuối tháng 3 vừa qua. Ở giải này, mỗi lần tay phải nhấc cao khỏi đầu, vai phải của Thiên lại nhức nhối. Tay vợt này chỉ dám đánh bóng ở tầm ngang, nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng tái phát chấ n thương. Do đó, Hoàng Thiên đã phải bỏ cuộc, trở về TP.HCM trước khi gia đình quyết định đưa anh sang Pháp chữa trị.

Không thể “đổ” hết cho gia đình

Hoàng Thiên, Đài Trang (quần vợt) hay Nguyễn Tiến Minh (cầu lông)…là những “sản phẩm” từ sự đầu tư của gia đình. Tên tuổi của họ có được phần lớn nhờ bệ phóng gia đình. Tuy nhiên, chỉ gia đình có tiền thôi thì chưa đủ, mà còn cần thêm hàng loạt vấn đề phía sau để một VĐV có thể đi theo con đường chuyên nghiệp.


Điển hình là trường hợp Nguyễn Hoàng Thiên, từ một người đam mê quần vợt, ông Nguyễn Ngọc Minh (cha Hoàng Thiên) đã hướng con mình theo đuổi môn chơi này. Khi Hoàng Thiên phát lộ tài năng, không ai khác ngoài ông và gia đình phải chạy ngược chạy xuôi để tìm đường phát triển cho con. Không có nhiều mối quan hệ với làng quần vợt quốc tế, không nhiều kiến thức chuyên môn của một HLV quần vợt chuyên nghiệp, ông Minh chỉ có thể làm được một điều là thuê HLV ngoại cho con.


Việc thuê HLV cũng lắm nhiêu khê, bởi không phải ai cũng có đủ năng lực chuyên môn để thẩm định những bảng lý lịch “thơm phức” của các HLV gửi đến. Kết quả là Thiên đã qua 2 đời HLV ngoại và vẫn trong giai đoạn chờ HLV kế tiếp. Không một một ai đứng ra hỗ trợ cho gia đình Hoàng Thiên trong việc tìm kiếm HLV. Quan trọng hơn, với chấn thương mà Hoàng Thiên vấp phải chính là hệ quả của việc không có kế hoạch thi đấu hợp lý, không có chuyên gia về dinh dưỡng, bác sĩ thể thao…những điều mà gia đình Hoàng Thiên dù rất muốn cũng khó kham nổi.


Hôm ở giải quần vợt nam toàn quốc mở rộng Tanimex Cup 2010 mới kết thúc tại TP.HCM, chúng tôi có dịp tiếp xúc với “thần đồng” quần vợt Indonesia Christopher Rungkat. Tay vợt này mới 20 tuổi, từng xếp trong tốp đầu trên bảng xếp hạng trẻ TG, từng đoạt ngôi vô địch đôi nam giải trẻ Pháp mở rộng năm 2008 và hiện có trong tay tấm HCĐ SEA Games 25.


Rungkat cho biết ngoài sự đầu tư của gia đình, thông qua quá trình du đấu và mối quan hệ của LĐ quần vợt Indonesia, anh nhận được học bổng “du học” quần vợt ở một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu TG tại Valencia (Tây Ban Nha). Rungkat là sản phẩm của cả gia đình và xã hội (LĐ) còn Hoàng Thiên, tay vợt từng giữ vững ngôi số 1 U14 Châu Á năm 2009, tay vợt từng đoạt ngôi vô địch giải trẻ danh giá Orange Bowl (Mỹ) lại không được như vậy.


THANH BÌNH

Lành hẳn chấn thương mới thi đấu lại

Ông Nguyễn Ngọc Minh, cha Hoàng Thiên, cho biết ở lần chữa trị tại Pháp này, Hoàng Thiên sẽ được 1 bác sĩ chuyên chữa trị VĐV quần vợt có uy tín tại Pháp theo dõi. Tay vợt này chỉ cầm vợt trở lại khi bác sĩ đảm bảo chấn thương đã lành hẳn. Như thế, các kế hoạch du đấu quốc tế của Hoàng Thiên cũng tạm hoãn trong thời gian tới. Anh cũng chắc chắn không thể góp mặt cùng ĐT quần vợt VN đến Iran tranh tài tại Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào cuối tháng 4 này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm