Nguyễn Chí Kiên: “Số tôi phải thành công trong nghịch cảnh”

26/07/2011 13:25 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Chậm rãi, thẳng thắn và cởi mở, GĐĐH Nguyễn Chí Kiên đã chia sẻ rất nhiều tâm tư và tình cảm về những vấn đề liên quan đến đội bóng của mình trong cuộc trò chuyện với TT&VH.

Tôi được nhiều hơn mất

* Được biết ông đã bỏ rất nhiều tiền túi ra để rót vào đội bóng. Sắp tới, nếu CLB chuyển giao cho chủ khác, ông sẽ chẳng thu lại được gì? Có đúng là như thế?

- Từ lúc tiếp quản CLB TP.HCM, vấn đề tài chính không lúc nào làm tôi không suy nghĩ. Tôi không bỏ đội bóng vì nghĩ đây là trách nhiệm của cá nhân tôi cho TP.HCM. Số tiền bỏ ra không lớn, đó là mồ hôi công sức của tôi gây dựng nhiều năm qua, nhưng cái đó chỉ nhằm đánh động trách nhiệm của những người dân, lãnh đạo, Mạnh Thường Quân TP.HCM, nếu còn yêu môn thể thao vua, nếu chúng ta xây dựng tốt thì rất có lợi cho TP.HCM. Tôi làm vậy cũng chỉ để đánh thức con tim của những người đã quên, đã chán hoặc còn giận bóng đá Sài Gòn. Khi chúng ta làm cái gì đó đúng đắn thì tất cả đều hài lòng. Tôi nghĩ rằng nếu có sự chung tay góp sức của tất cả, không nhiều thì ít, cộng lại giúp đỡ cho đội bóng thì CLB TP HCM sẽ sống khỏe hơn.


GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên thừa nhận dù làm bóng đá vất vả nhưng cũng mang lại cho ông không ít niềm vui. Ảnh: V.V

Từ lúc nắm đội bóng này tôi đâu ngờ lại đam mê và gắn bó lâu dài với nó đến thế. Tôi cũng chẳng mường tượng ra cái cảnh làm bóng đá ở thành phố lớn này lại khó khăn đến vậy. Nó đối lập hoàn toàn với những địa phương khác nghèo khó hơn nơi đây. Người ta mua cầu thủ còn có tiền, tôi mua cầu thủ phải mất thêm tiền túi. Nhưng đó là về kinh tế, mình còn có thể tìm lại được. Tôi cho rằng mình chẳng mất gì đáng kể, cái được của tôi là được đông đảo anh em báo chí biết đến và chia sẻ, cả lãnh đạo TP.HCM cũng quan tâm.

* Ông nghĩ sao về diện mạo bóng đá TP.HCM bây giờ?

- Tôi mới chỉ thấy dấu hiệu quan tâm, còn hành động quyết liệt thì thật sự chưa thấy đâu. TP.HCM làm được nhiều việc giỏi nhưng riêng thể thao, ở đây là bóng đá còn yếu hơn nhiều nơi khác. Hoạt động thể thao không cân bằng với hoạt động kinh tế. Không kết nối được những Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho thể thao, việc đó là trách nhiệm không chỉ của những người trực tiếp làm thế thao. Có nhiều ông bầu, nhà kinh doanh muốn đầu tư vào nhưng cần sự chung tay góp sức của thêm nhiều nhà đầu tư khác nữa thì công việc đó mới ổn định và bền vững. Một tồn tại khác đó là việc các CLB đầu tư vào bóng đá không có gốc rễ, gán ghép tên vào TP.HCM và còn nhằm vào mục đích khác ngoài bóng đá. Dấn thân vào bóng đá 2 năm qua, nghiên cứu cách làm bóng đá của Thái Lan so với Việt Nam, chúng ta vẫn còn kém quá xa họ. Chỉ nói về việc tài trợ cho đội bóng thuộc cấp CLB hay quốc gia thôi, chúng ta đâu có nhiều hãng lớn chịu tài trợ cho đội bóng của mình dù rằng họ muốn mở rộng thương hiệu vào thị trường Việt Nam. Còn ở Thái, rất nhiều tập đoàn lớn sẵn sàng nhảy vào tài trợ cho đội bóng. Khi nào chúng ta làm được vấn đề này để mỗi đội bóng tồn tại thực sự vững mạnh, khó lắm. Nếu cứ xây nhà từ nóc mãi, bóng đá Việt Nam chẳng biết sẽ sống được bao lâu nữa.

Bóng đá phức tạp hơn kinh doanh rất nhiều!

* Ông thấy sự quan tâm của TP.HCM cho đội bóng từng có truyền thống hào hùng nhất bóng đá Sài Gòn bây giờ thế nào?

- Tôi rất bức xúc khi mức độ quan tâm của cộng đồng xã hội TP.HCM với đội bóng này là chưa cao. Muốn xây dựng một đội bóng để thực sự là chỗ dựa tinh thần của người dân TP.HCM thì những người có liên quan phải hết sức nghiêm túc, tập trung phối hợp đồng đều, đầu tư nghiêm túc cho đội bóng này để xứng tầm cho một CLB đại diện cho một thành phố lớn nhất nước về tài chính thương mại. Đó là một công việc mà tôi nghĩ là quan trọng trong nhiệm vụ của cả TP.HCM nói chung chứ không phải là công việc của một bộ phận nào đó để xử lý. Đây là vấn đề lớn, chúng ta không thể nào vô cảm trước hình hài của đội bóng từng là diện mạo của một thành phố như thế này mãi được. Tôi nghĩ nhiều người phải siết chặt tay nhau lại để xử lý cho ra vấn đề thì đội bóng này mới tồn tại được.

* Gắn bó cùng lúc với công việc kinh doanh và bóng đá, ông thấy cả 2 việc này khác nhau nhiều chứ?

- Bóng đá với kinh doanh khác nhau nhiều lắm. Kinh doanh không phức tạp bằng bóng đá. Bóng đá xử lý vấn đề phải thận trọng hơn. Như tôi làm, tôi nghĩ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, lúc đó tai họa đổ xuống, không biết người ta sẽ định tội tôi như thế nào. Đội bóng mang tên TP.HCM, tôi càng lo về trách nhiệm xã hội hơn, phải ý thức mình đang chịu trách nhiệm trước nhân dân TP.HCM. Như những trận đấu trước, đội đá không như ý trên sân nhà, tôi cũng đã hứng chịu những tiếng chửi bởi liên hồi của các CĐV. Làm bóng đá, tôi rơi vào thế chuẩn bị một tinh thần đối phó hơn là sự chủ động. Điều hành con người, ai cũng là số một của đội bóng nên phải có cách xử lý thế nào cho an toàn cũng lắm phức tạp. Tôi vẫn đang thúc giục lãnh đạo TP.HCM và các nhà đầu tư quyết tâm hơn nữa qua hành động chứ không phải chỉ là nói suông, đội bóng mới tồn tại được. Chứ nếu để đổ bể ra, CLB rớt hạng thì lúc đó mọi chuyện đã rồi, chẳng còn gì để nói nữa.

* Nếu chia tay CLB TP.HCM thì ông nghĩ đội bóng sẽ tồn tại ra sao?

- Tôi rất lo lắng và luôn đau đáu rằng, không biết nếu đội bóng có nhà đầu tư mới thì mức độ tâm huyết của họ với CLB như thế nào.

Tôi không khờ khạo đâu!

* Người ta nói rằng cách mà ông làm bóng đá quá hiền, thậm chí kẻ ác khẩu còn bảo ông khờ khạo nữa?

- Nếu ai đó nghĩ rằng tôi quá hiền lành và khờ khạo thì cứ cho họ nghĩ thế. Tôi không đối xử phũ phàng hay cứng rắn với cầu thủ của mình thì tất nhiên, anh em cũng sẽ tốt lại với mình. Cầu thủ bây giờ cũng “khôn” lắm chứ, đừng nghĩ họ sợ mình mà răn đe quá tay, tới ngày nào đó quản lý thất thế, họ cũng sẽ dìm mình xuống bùn thôi. Về những chuyện dây dưa hay đi đêm trong bóng đá, đừng tưởng tôi không biết. Tôi cũng là một người trong nghề kinh doanh lâu năm đấy, mánh khóe tôi cũng rành hết cả. Nhưng tôi không làm thế, bởi tôi không muốn dẫm lên cách làm sai trái của bất cứ ai để rồi gây nên những dư luận tiêu cực. Tôi rất hiểu luật chơi và tôn trọng sự trung thực. Tôi rất nể những người làm bóng đá có gốc rễ nhưng không tiền thì làm sao đây (cười).

* CLB hiện còn đang nợ lương thưởng toàn đội, đó thật sự là khó khăn không nhỏ, ông có tin rằng CLB TP.HCM sẽ tiếp tục vượt khó và thoát hiểm an toàn như mùa trước?

- Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào anh em, đội bóng phải trụ hạng rồi mới có cơ sở để xây dựng lại vào mùa sau. Hiện đội bóng còn những trận đấu rất khó khăn với SG.XT, SQC.BĐ, BHTS.QN và XMF.Tây Ninh, những đối thủ còn mục tiêu để đá sống chết với chúng tôi. Nhưng niềm tin của tôi rất lớn, những trận đấu còn lại tôi tin đội bóng của mình sẽ nhảy lên một vị trí khả quan hơn hạng 10 như bây giờ. Dù vẫn hoang mang về vấn đề tài chính, dẫn đến những trục trặc chuyện lương thưởng của cầu thủ nhưng tôi vẫn tin rằng các anh em sẽ cố gắng vì tôi. Nhiều người cũng cho rằng tôi chậm trễ tiền nong, tôi cũng đã nói làm sao mà quỵt được. Bao năm qua tôi sống ra sao, anh em hiểu cả khó khăn cho mình. 2 năm nay kể từ khi tiếp quản đội bóng này, tôi đã quay cuồng để rồi quen luôn với bài toán tiền đâu kiểu này rồi. Tôi từng xem tử vi được phán rằng sẽ thành công trong nghịch cảnh, có lẽ cái số tôi ông trời bắt phải như thế. Mà thế biết đâu lại hay, mình chứng tỏ được bản thân và vượt qua khó khăn thì tất nhiên sẽ nhiều niềm vui và thú vị hơn cái thành công đến với mình dễ dàng quá. Tôi không muốn làm giàu dễ dàng dù tôi hoàn toàn có điều kiện đấy. Ai bảo tôi gàn dở, mặc miệng đời!

* Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công cùng đội bóng của mình.

Việt Hà (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm