Khi Scudetto không thuộc về các đại gia…

12/04/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Mùa bóng 1955/56, lần đầu tiên trong lịch sử, tấm khiên 3 màu thoát khỏi sự sở hữu của ba đội bóng miền bắc giàu có nhất của thành Milano và Torino để chuyển sang đội bóng áo tím của thành phố miền trung Firenze, cũng là thủ đô thứ hai của nước Ý thống nhất (từ 1865-1870, trước khi Roma chính thức là thủ đô Italia). Đội bóng của HLV Bernardini đoạt chức vô địch với 12 điểm vượt hơn Milan. Trong trận đầu tiên của mùa giải mới với tấm khiên 3 màu trên áo đấu (16/9/1956), Fiorentina sút tung lưới  Udinese 5 lần với các bàn thắng của Montuori (2), Julinho, Virgili và Cervato.

Câu chuyện cổ tích gần nhất của calcio do Sampdoria viết nên, với Scudetto 1991-Ảnh Getty

Gần 10 năm sau đó, Bernardini lại thêu Scudetto cho một đội bóng nữa, khi chức vô địch Serie A tiếp tục thoát khỏi trục Torino-Milan: Bologna đăng quang sau chiến thắng Inter vĩ đại của Herrera và Moratti bố ngày 7/6/1964. Tờ Gazzetta dello Sport đăng một tấm ảnh đầy ý nghĩa để kỉ niệm thắng lợi: Một cụ bà với nụ cười hồn hậu đang thêu Scudetto vào ngực những chiếc áo sọc xanh-đỏ của Bologna. Ở thành phố thủ phủ vùng Emilia-Romagna ấy, chính quyền thành phố tôn vinh Bologna bằng một chiếc bánh ga tô trang trí hình cờ Italia. Trên tivi, Bernardini bảo rằng, Inter thất bại trong cuộc chiến Scudetto, vì “con hổ Inter đã quá no nê với chiến thắng”. Nhưng có lẽ trong bụng những con hổ Bologna, lúc ấy kỉ niệm chức vô địch thứ 7 trong lịch sử và Scudetto đầu tiên trên áo đấu, cũng có quá nhiều sự tự mãn. Trong trận đầu tiên với chiếc khiên 3 màu trên ngực áo (13/9/1964), Bologna của những Bulgarelli và Pascutti đã bị Atalanta hạ nhục với thất bại 0-2. Mùa ấy, Inter đòi lại Scudetto.

Sau bao năm “lang thang cho đời mỏi mệt”, cuối cùng Scudetto cũng đến với thủ đô, khi Lazio của HLV Maestrelli đoạt chức VĐ mùa 1973/74, để rồi sau đó quay lại lần nữa cùng Roma của bậc thầy người Thụy Điển Liedholm mùa 1982/83. 40 năm sau ngày Scudetto xuất hiện trên áo đấu của Đại Torino, chiếc khiên 3 màu đã được khâu lên áo của Hellas (1984/85), đội bóng từ thành phố Verona của chuyện tình Romeo và Juliet. Hai năm sau, nó đổ bộ xuống miền nam, lên ngực của Napoli (1986/87). Đến bây giờ, 25 năm sau ngày đó, ở khu Spaccanapoli vẫn còn trên tường bức tranh vẽ Maradona và một chiếc khiên ba màu cờ nước Ý cho ngày vô địch. Các nhà bình luận lịch sử gật gù: Vào năm 1987, chiếc khiên tam giác ba màu biểu trưng cho sự thống nhất nước Ý đã cuối cùng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, khi xuống đến phương nam, sau khi đã qua miền bắc (với Torino đầu tiên), miền trung (với Fiorentina), qua các đảo (Cagliari của Riva vô địch mùa 1969/70, là CLB của đảo Sardegna) và rốt cục đã đến miền nam, tới xứ Campania, mà Napoli là thủ phủ. Giờ thì các tifosi Napoli mơ Scudetto sẽ quay lại với họ. Còn 6 vòng đấu cho những giấc mộng mùa xuân. Hoặc ác mộng.

Thế đấy, lịch sử của giải vô địch Italia (cái tên Serie A chỉ xuất hiện từ mùa 1929/30, khi giải được tiến hành theo thể thức đá hai lượt) và Scudetto đều được bắt đầu từ thành phố cảng Genova (với CLB Genoa), cũng là nơi Giuseppe Garibaldi đã lên đường cho công cuộc thống nhất nước Ý 150 năm về trước.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm