Nguyễn Ánh 9 khóc khi nghe Tuấn Hiệp hát “Bơ vơ”

03/04/2011 07:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tâm sự, ông thật sự xúc động khi được nghe nam ca sĩ Tuấn Hiệp hát ca khúc Bơ vơ của mình.

Trước Tuấn Hiệp, đã rất nhiều người hát ca khúc này, họ là những tên tuổi nổi tiếng, nhưng khi nghe anh hát, Nguyễn Ánh 9 đã bất ngờ đến mức trong chuyến ra Hà Nội nhân chương trình Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn (tối 2, 3/4), ông đã gọi điện thoại cho Tuấn Hiệp nhờ đón ông ở sân bay. Ông thấy “ái mộ” giọng hát của Tuấn Hiệp quá và muốn người đầu tiên mình gặp khi đặt chân xuống Hà Nội là anh.

Trên xe về Hà Nội, Tuấn Hiệp đã mở ca khúc Bơ vơ trong album cùng tên của mình cho nhạc sĩ nghe. Nguyễn Ánh 9 đã rưng rưng khóc suốt chặng đường vào trung tâm thành phố. Ông nói rằng, khi ông nghe Tuấn Hiệp hát ca khúc này, ông cảm thấy hình như không phải ông là người sáng tác mà chính là Tuấn Hiệp.


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (phải) và ca sĩ trẻ Tuấn Hiệp

Trong album vừa ra mắt, Tuấn Hiệp hát 3 ca khúc của Nguyễn Ánh 9 là: Cô đơn, Bơ vơ Tiếng hát lạc loài. Nguyễn Ánh 9 đánh giá Tuấn Hiệp hát thành công nhất ca khúc Bơ vơ. 3 ca khúc này có thể gọi là “bộ ba” vì ông đã viết về cùng một kỷ niệm nhưng ở 3 cấp độ khác nhau. Ban đầu, sau nhiều năm trằn trọc, ông đã viết Cô đơn, nhưng sau đó, cảm thấy như thế hình như vẫn chưa đủ, chưa nói hết được tấm lòng của mình, ông đã viết tiếp Bơ vơ. Vẫn chưa đủ, ông lại viết tiếp Tiếng hát lạc loài. Theo “bật mí” của nhạc sĩ thì 3 ca khúc này, ông đều viết về kỷ niệm với một nữ ca sĩ mà ông rất  thương mến và coi là tri kỷ.

Giữ lời hứa với ông trong cuộc trò chuyện, tôi không dám nêu tên người nữ ca sĩ ấy trong bài viết này.

                                Lan Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm