Pique: 'Man United rất đặc biệt với tôi. Tôi nhớ những bữa tối cùng Sir Alex'

18/02/2014 10:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lẽ ra Gerard Pique và Cesc Fabregas đã có thể cùng nhau rời Barca gia nhập Arsenal ngay từ thời niên thiếu. Nhưng số phận đã định rằng họ chỉ có thể đi chung đường khi tái ngộ ở Camp Nou. Tình bạn giữa họ đã nảy nở từ rất sớm khi cả hai đều chơi bóng cho các đội trẻ của Barca.

Cùng chơi bóng với họ còn có cả Lionel Messi. Nhưng sau đó Arsenal đến, mang Cesc đi khỏi Camp Nou, tới London vào năm 2003, dựa vào một quy định hợp lệ của FIFA là cầu thủ di chuyển nơi cư trú theo gia đình. Khi đó Cesc mới 16 tuổi.

Ngay năm sau, 2004, Arsene Wenger quay lại Camp Nou và mục đích của ông là tìm cách mua nốt Gerard Pique. Nhưng thương vụ không thành. Hôm qua số 3 của Barca giải thích lí do là vì Cesc đã bị Arsenal chèo kéo tới London và Barca không thích cái cách đội bóng Anh đã dùng để lấy Cesc. Thế nên, họ từ chối nói chuyện với Arsene Wenger về Pique. Vụ này đổ bể.

Sau đó Man United nhảy vào với lời đề nghị nghiêm túc và Barca đồng ý để Pique tới Old Trafford. “Sir Ferguson chào đón tôi với vòng tay rộng mở. Ông ấy đến nhà ăn tối với tôi và gia đình. Ông ấy thuyết phục tôi”, Pique nhớ lại. Trung vệ của Barca vẫn giữ những hồi ức tốt đẹp về quãng thời gian anh thi đấu cho đối thủ truyền kiếp của Man City:

“Man United rất đặc biệt với tôi. Tôi đến thành phố Manchester khi mới 17 tuổi và đã trải qua 3 mùa giải tuyệt vời ở đó. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các đồng đội và từ Sir Ferguson. Tôi được đối xử rất tốt ở đội B của Manchester, từ Sir Alex cho tới các đồng đội”. 

Được hỏi anh sẽ chọn thi đấu cho Man United hay Man City nếu rời Barca, Pique hóm hỉnh: “Bạn nghĩ tôi muốn đi đâu? Sẽ là Man United nhưng hiện tôi ở Barca. Đó là đội bóng của đời tôi”. Tuyên bố của Pique là rất rõ ràng. Anh không nghĩ đến chuyện đổi gió lúc này.

HT

Theo Sport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm