08/08/2011 11:13 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Nữ ca sĩ Amy Winehouse đột ngột qua đời vào hôm 23/7, và kể từ đó đến nay, ngày nào các phương tiện thông tin đại chúng cũng đưa tin về cô ca sĩ tài năng nhưng yểu mệnh này. Mới đây, Kristian Marr, người yêu cũ của Winehouse, đã kể lại những kỷ niệm của anh với Winhouse và cho biết 3h10’ sáng ngày ca sĩ qua đời, cô đã nhắn tin cho anh: “Em sẽ luôn ở đây. Nhưng anh ổn chứ?”
1. “Đó là đặc tính của Winehouse. Cô ấy luôn lo lắng đến bạn bè và người khác hơn là bản thân” - Marr nói và cho hay anh nhận được tin nhắn đó vào đêm trước sinh nhật anh.
Lúc đó anh và gia đình đang ở Whitstable, Kent. Khi nhận được tin nhắn anh đang ngủ nên không trả lời lại. “Ngày hôm sau tôi đợi Winehouse gọi điện để biết xem cô ấy có đi biển cùng gia đình tôi không. Winehouse rất thích ra khỏi London. Khi có điện thoại gọi đến, cha tôi đã nghe vì lúc đó tôi đang chơi trò ném đá ở biển. Cha đến bên tôi, nói: “Cha rất lấy làm tiếc, nhưng cha phải báo với con một tin vô cùng sốc... Winehouse đã chết”. Trong suốt 20 phút, tôi như vô hồn. Sau đó, tôi gục xuống khóc. Tôi quỵ hoàn toàn. Nhưng đêm đó, Winehouse đã tới thăm tôi trong một giấc mơ cực kỳ sinh động. Cô ấy hòa nhập vào một nhóm bạn tôi và tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cô ấy còn sống. Cô ấy nắm tay tôi, cười tươi và nói: “Em vẫn ở đây... Em sẽ luôn ở đây”.
Amy Winehouse và Kristian Marr trong một đêm
đi chơi cùng nhau ở Camden năm 2008.
2. Winehouse từng là bạn nhạc, người yêu và trên tất thảy là người bạn thân nhất của Marr.
Marr là nghệ sĩ guitar kiêm nhà soạn ca khúc trong ban nhạc Spring Heeled Jack. Ít người hiểu được Winehouse như anh. Họ biết nhau từ năm 2003, khi Marr từ Kent tới Camden để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Anh quen Winehouse trong quán âm nhạc Good Mixer qua sự giới thiệu của một người bạn. Đó là thời điểm trước khi Winehouse tung ra album đầu tay đình đám. Lúc đó cô chưa để mái tóc như tổ ong và mới chỉ có một hình xăm đằng sau cổ. Lúc đó, Marr nhận thấy Winehouse là một cô gái khá kỳ lạ. Uống rượu như điên, biết chơi bi-a. Nhưng khi biết rõ hơn về Winehouse, anh nhận thấy cô là một người thiếu tự tin.
“Thời gian sau này, chúng tôi khó gặp được nhau hàng ngày do Winehouse đã có bạn trai, nhưng ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Winehouse biết, nếu vẫn nghiện ma túy thì cô ấy sẽ chết nên đã cai. Nhưng vấn đề là Winehouse lại thay thế ma túy bằng rượu. Cô ấy chủ yếu uống rượu trắng và nhiều lần vừa tỉnh dậy đã nốc rượu. Đối với Winehouse, cuộc sống của cô ấy không có ngày hay đêm. Cách đây 3 tháng đến nhà cô, tôi thấy Winehouse ngủ trên sàn bếp và tôi đã phải giúp cô ấy lên giường nằm. Tôi rất lo lắng về chứng nghiện rượu của Winehouse, nhưng tôi cũng thấy nhẹ lòng khi biết cô ấy đã cai được ma túy. Tôi không bao giờ để Winehouse uống nhiều rượu mỗi khi ở cạnh cô ấy. Lần cuối cùng tôi gặp Winehouse là khoảng 6 tuần trước khi cô ấy qua đời. Chúng tôi cùng ngồi trong nhà Winehouse xem phim. Cô ấy muốn uống rượu, nhưng tôi đã thuyết phục Winehouse chỉ nên uống trà” - Marr kể.
Đầu năm 2004, Winehouse mua ngôi nhà ở Jeffreys Place, Camden. Cô ấy rất thích chơi guitar và 2 người thường ngồi chơi đàn hàng giờ trong nhà cô. Marr chơi nhạc blues còn Winehouse thì chơi nhạc jazz. Sau đó, Winehouse bắt đầu thực hiện album đưa cô ấy trở thành một ngôi sao quốc tế - Back To Black.
3. Khi gặp lại Winhouse vào Hè năm 2007, Marr thấy cô đã thay đổi hẳn. Winehouse có nhiều hình xăm hơn và sống ngông cuồng hơn. “Trước đây, Winehouse rất phấn khích mỗi khi paparazzi chú ý đến, nhưng sau này họ lẽo đẽo theo cô ở khắp mọi nơi.
Buồn chán, Winehouse hay ngồi uống rượu ở nhà vì cô không thể đi bất cứ đâu mà không bị “săm soi”. “Winehouse đã biến mình thành 2 con người. Cô là kẻ nghiện rượu, ma túy, thân hình nhếch nhác, bẩn thỉu và luôn sẵn sàng “ẩu đả” như công chúng vẫn thấy. Nhưng đằng sau những cánh cửa, cô là người vô cùng đáng yêu, rất thích nấu nướng và phóng khoáng”.
Đối với Marr, Winehouse luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp cho sự nghiệp của anh phát triển. “Tôi đã sáng tác một ca khúc về Winehouse mang tên She Cries Real Tears (tạm dịch: Cô ấy khóc thực sự). Ca khúc này miêu tả Winehouse đã cô độc như thế nào. Lần đầu tiên tôi trình bày ca khúc đó, Winehouse đã khóc. Sau đó Winehouse nói với tôi trên điện thoại: “Anh là người duy nhất đã làm em khóc thực sự”.
Mất đi một người bạn tốt, thực sự tài năng và tình yêu của cuộc đời mình, Marr đã khóc rất nhiều, anh nói: “Tôi cảm thấy có lỗi với cái chết của Winehouse vì đáng lẽ ra tôi phải làm nhiều hơn để giúp cô ấy. Tôi rất đau đớn với cái chết của Winehouse, nhưng tôi lại thấy thanh thản khi nghe cô ấy nói trong giấc mơ: “Em vẫn ở đây... Em luôn ở đây”.
Việt Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất