Diego giành danh hiệu châu Âu đầu tiên: Phần thưởng cho nghị lực

11/05/2012 10:41 GMT+7 | Atletico Madrid

(TT&VH)- Mùa hè 2004, Diego bước chân vào cuộc phiêu lưu ở trời Âu khi còn là một chàng trai chưa đầy đôi mươi. Phải mất 8 năm, sau không ít khó khăn và tưởng như sự nghiệp đi vào ngõ cụt, hiện tượng một thời của bóng đá Brazil mới có danh hiệu châu Âu đầu tiên, phần thưởng cho nghị lực phi thường mà anh thể hiện.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Khi trận đấu trên sân National Arena chỉ diễn ra được vài phút, Falcao thực hiện pha bóng đẳng cấp, làm nên sự khác biệt giữa Atletico và Bilbao. Để Falcao có cơ hội thực hiện kiệt tác vào lưới Iraizoz, cần phải kể đến công đầu của Diego. Trong một pha lên bóng nhanh, cầu thủ người Brazil đã chọc khe rất hợp với tầm băng xuống của Falcao, rồi chính anh xâm nhập vòng cấm để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Pha bóng ấy thể hiện phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan cực tốt của Diego. Đó cũng là lần thứ 7 tiền vệ 27 tuổi người Brazil tung ra đường chuyền để đồng đội lập công trên sân chơi Europa League, thành tích tốt nhất trong mùa giải này. Điều đặc biệt, 7 pha kiến tạo của Diego trải đều trong 7 trận khác nhau, làm nổi bật lên tầm quan trọng và sự ổn định của anh.



Diego đã có trận chung kết đáng nhớ- Ảnh Getty

Tính trong 4 trận gần nhất trên sân chơi Europa League, Diego đều góp công gián tiếp vào các bàn thắng của đội nhà. Trong trận tứ kết lượt về trên sân Hannover, Diego là tác giả đường chuyền giúp Falcao ấn định thắng lợi 2-1. Trước Valencia, “số 22” đều hoàn thành tốt vai trò của người hộ công. Thực tế, đã có hai pha bóng từ chân Diego dẫn đến bàn thắng trong trận lượt đi với Valencia, nhưng UEFA đã không tính đường chuyền cho Falcao, mà chỉ công nhận tình huống Miranda nâng tỷ số lên 2-1.

Không chỉ nổi bật với hàng loạt đường chuyền thành bàn, Diego còn là nhân tố quan trọng để vận hành lối chơi đúng như mong muốn của HLV Simeone. Khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp độ của Diego luôn được thể hiện ở mức cao. Những tiền vệ được đánh giá cao của Bilbao đã không thể khống chế được sự bùng nổ của cầu thủ hiện thuộc biên chế chính thức của Wolfsburg. Ngay cả khi đối phương chọn lối thi đấu áp sát, Diego vẫn tìm ra được khoảng không cần thiết để chơi bóng. Những gương mặt trẻ được rất nhiều kỳ vọng như De Marcos hay Ander Herrera của đội bóng xứ Basque quá nhỏ bé mỗi khi tranh chấp với Diego.

Những cảm xúc mà Diego mang lại được đẩy lên đến đỉnh điểm với pha bóng tuyệt đẹp để khép lại cuộc nội chiến La Liga. Có bóng từ trung lộ, cách khung thành đối phương gần 50m, Diego thực hiện pha đua tốc độ ấn tượng. 3 chiếc áo xanh vây quanh Diego trở thành khán giả bất đắc dĩ xem anh nhảy múa đậm chất kỹ thuật, rồi đánh bại Iraizoz. Chắc chắn, đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại Europa League mùa này. Riêng với Diego, đó thực sự là bàn thắng để đời, khi anh khép lại mùa giải thành công cùng đội bóng thủ đô Madrid.

Lần đầu tiên sau 8 năm chơi bóng ở châu Âu, Diego đã có vinh quang thực sự. Porto giống như địa ngục. Juve và Wolfsburg là nỗi thất vọng tràn trề. Bremen là nơi duy nhất Diego ghi dấu ấn, nhưng đội bóng ấy không đủ lớn để đưa anh đến với danh hiệu châu Âu. Mùa giải 2008-09, khi Diego chói sáng để đưa đội bóng Đức vào chung kết UEFA Cup, thì anh bị treo giò và các đồng đội thất bại trước Shakhtar Donetsk. Giờ đây, nỗ lực của Diego đã được đền đám xứng đáng.

Sắp tới, sẽ có một bản hợp đồng thực sự cho Diego, chứ không còn trong vai kẻ bị cho mượn. Hơn nữa, cánh cửa Selecao cũng đang từng bước mở rộng với Diego. 4 năm rồi, anh chưa một lần được mặc chiếc áo vàng - xanh trong một trận chính thức.

Ng.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm