EURO 2008

Người Việt ở Nga cũng no nê EURO 2008

14/06/2008 23:00 GMT+7 Google News

Sánh cùng giới hâm mộ trong nước xem Euro 2008, bà con người Việt ở Nga có "thiên thời địa lợi" hơn hẳn CĐV trong nước. Một là nếu như mùa Đông Nga khủng khiếp bao nhiêu thì mùa Hè xứ này lại “dễ thương” bấy nhiêu, không có cái cảnh xem bóng là phải bật quạt trần, quạt đứng như chong chóng. Thứ hai là giờ xem truyền hình thì rất thuận tiện, chẳng phải nhọc nhằn thức đêm thức hôm để rồi hôm sau nơi lớp học, công sở hay bên quầy hàng fan nào fan nấy cứ mắt nhắm mắt mở. Giai đoạn đấu bảng, hàng ngày truyền hình Nga phát trực tiếp trận một từ lúc 19 giờ 45 phút, trận hai từ 22 giờ 45 phút, giờ Mátxcơva. Ai đi làm, đi học xa chỉ cần về nhanh nhanh một chút, rồi dùng bữa tối sớm hơn ngày thường một chút là có thể đàng hoàng xem bóng đá.

Bận bịu suốt ngày như vợ chồng anh Đình Hoàng, chủ quán ăn nhanh mang tên "NEMS" tại Trung tâm thương mại - giải trí “Admiral” ở quận Tây Nam Mátxcơva, mà vẫn không sót một trận nào. Bình thường, các quán ăn ở trung tâm này đóng cửa vào 9 giờ tối. Những hôm sắp đến giờ đá bóng mà vẫn còn khách ăn thì Hoàng ở lại, xem trận đấu sớm qua chiếc tivi treo ở cửa hàng với cả Tây lẫn ta. Hôm vắng khách, chủ quán liền thu xếp về sớm, nhanh chóng ăn uống rồi cùng xem với những người hàng xóm.

Có lẽ không khác chi CĐV ở trong nước, người Việt ở Nga thích tụ tập thành nhóm, thành hội trong một xóm để xem. "Xóm" là cách bà con gọi chung một khu cầu thang hay một tầng gác ở "ốp" của người Việt, hoặc những khu nhà chung cư của dân Nga song có ít nhất dăm bảy gia đình người Việt thuê căn hộ sinh sống. Xem theo "xóm" mới vui, vì có người để mà bàn cãi, để mà reo hò và "cá cược" thắng thua. Và cũng giống trong nước, cộng đồng người Việt bên này tất nhiên có không ít người chẳng mảy may ngó ngàng gì đến ngày hội bóng đá. Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga, là một trong số đó. Gặp nhau, khi mọi người say sưa râm ran bàn luận về bóng đá thì anh chỉ cười, giãi bày : "Mình chịu, chẳng hiểu sao mà từ bé lại không thích bóng đá !".
 
Không khí xem EURO của các fan VN ở Nga

Tôi đã đi xem Euro 2008 ở ký túc xá sinh viên, ở "ốp" của người Việt bán hàng tại chợ Vòm và ở vài khu căn hộ khang trang hơn. Mỗi nơi một vẻ, có khác nhau về "thành phần" CĐV và "tiện nghi sân bãi”. Nhưng hầu như khắp nơi đều giống nhau ở chỗ : nếu đội Nga đá thì tuyệt đại đa số người Việt ủng hộ Nga đến khản cả cổ và tâm trạng chung là "giận thì giận mà thương thì thương" trước cảnh những chàng Ivan chất phác phòng thủ rất hớ hênh, còn khi có cơ hội làm bàn thì hay bỏ phí một cách đau đớn ! Nếu trên sân cỏ Áo và Thụy Sĩ là những cuộc đọ sức của các đội bóng "xứ người" thì fan Việt Nam ở Nga ủng hộ đội nào đá đẹp, đá hay. Đến hôm nay, có vẻ như "những người Hà Lan bay" đã chiếm được cảm tình của CĐV người Việt ở xứ Bạch Dương mà trong đó có không ít cổ động viên phái yếu.

Khu nhà chung cư số 96, trên đại lộ Leninsky, có tám gia đình người Việt. Họ đã chọn phòng khách ở căn hộ gia đình anh Toàn làm “điểm hẹn Euro 2008”. Anh Toàn là người chuyên làm dịch vụ tài chính liên quan cộng đồng người Việt, cao tuổi nhất và "uyên thâm" nhất về tư liệu bóng đá thế giới. Khoảng 7 giờ tối là cánh đàn ông "xóm 96" này lục tục kéo nhau đến (cửa căn hộ đã mở sẵn, cứ việc vào !). Và họ ngồi đến nửa đêm . Các CĐV nữ sang muộn hơn một chút, một vài trận không “đỉnh cao” lắm thì họ đã ra về trước. Dịp này nhà trường Nga đã nghỉ hè nên nhiều khi có cả các fan nhỏ tuổi cùng xem. Hôm nào xem cũng vô cùng sôi động, cổ động hết mình. Được cái "khâu hậu cần" cho những người hâm mộ ở "xóm" luôn luôn được bảo đảm đầy đủ, đa dạng. Xem bóng đá Euro nhưng cũng có … thực đơn đàng hoàng. Đại loại trận 1 thì đơn giản, chỉ có nước chè đen, kẹo, trái cây (vì nhà nào cũng vừa ăn tối). Trận 2 "nặng" hơn : có bia, rượu uýtxki hoặc cô-nhắc nhâm nha với sôcôla, xúcxích, cả hạt hạnh nhân, hạt điều … Nói chung là “thực đơn” có thể thay đổi từng ngày, nhưng rượu, bia không cần nhiều, vì mặc dù được tự do nhưng các CĐV chỉ dùng tí chút , vui vui là chính, không "say sưa" như kiểu đại tiệc mừng đại thắng !

Người Việt ở Nga cũng có nhiều thứ để đọc về Euro 2008. Ai có điều kiện và thời gian thì có thể lướt mạng, có rất nhiều bài vở về bóng đá bằng tiếng Tây và tiếng Việt. Nhưng đa số bà con buôn bán ở các chợ thì nghiền hết tất cả những tin, bài về Euro trên các tờ báo, bản tin hàng ngày của cộng đồng người Việt, như “Tin mới”, “Thị trường”, “Tuổi trẻ”, “Ngày mới”, “Nhân hòa” v.v… Những tờ này dành tới một phần ba diện tích để đăng bài, ảnh về VCK, chủ yếu lấy lại thông tin trên các báo mạng tiếng Việt.

Có thể nói, cộng đồng người Việt đông tới hơn trăm nghìn người ở Nga cũng no nê bóng đá Euro 2008.

Nguyễn Đăng Phát (PV TTXVN tại Moskva).

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm