16h00 chiều nay, HA.GL-SLNA: Long trời, lở đất…

04/05/2013 06:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đây chắc chắn là trận đấu mà tất cả những người có mặt trên sân Pleiku (2 đội, trọng tài, khán giả) đều phải xúc động bởi không khí lễ hội đích thực mà trận đấu mang lại.

Trọng Hoàng (trái) và đồng đội sẽ không để mạch bất bại của SLNA chấm dứt tại Pleiku? Ảnh: V.V

Có một khái niệm để định lượng giá trị trận đấu mà dân bóng banh hay đưa ra: “Trận cầu bạc tỷ”. Bản thân 2 chữ bạc tỷ đã nói lên nét tiêu cực của bóng đá chuyên nghiệp, khi đa số các đội đều lấy tiền thưởng và giá trị vật chất để tạo xúc tác cho thái độ thi đấu của cầu thủ 2 bên.

Định lượng giá trị của trận đấu

Trong những trận cầu bạc tỷ, người ta thấy bóng dáng sự tức nhau vì “tiếng gáy” giữa các ông bầu với nhau, nét mê hoặc của những tờ USD, thay vì đấy là sự thôi thúc yếu tố màu cờ sắc áo, danh dự nghề nghiệp, sự đồng cảm qua ánh mắt chờ đợi của khán giả, để cầu thủ 2 bên phải cháy hết mình. Chừng nào, sân cỏ nội địa sở hữu nhiều trận cầu như thế, mới có hy vọng bóng đá chuyên nghiệp nảy mầm.

Dù vẫn còn những hạn chế sau 7 vòng đấu, nhưng vẫn phải thừa nhận một sự thật: V-League đang khởi sắc rõ nét so với mùa giải trước. Đã có thêm nhiều trận đấu hấp dẫn, khán giả thực sự được đối xử như những thượng đế của đội bóng.

Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Pleiku, thậm chí ngay cả khán giả khó tính như Hà Nội, vẫn từng làm cho sân Hàng Đẫy tái hiện không khí của thời hoàng kim.

Tin chắc rằng chiều nay, trên sân Pleiku, cầu thủ 2 đội ra sân thì đôi chân và cái đầu không bị những đồng tiền thưởng chi phối.  Trong hành trình lên ngôi đầu bảng của SLNA, dường như không tỷ lệ thuận với số tiền thưởng. “Gỗ” cũng thế, đã lâu lắm rồi cầu thủ của họ đánh mất thói quen làm reo về tiền thưởng. Giá trị trận đấu nằm ở chỗ đó, từ trong ý thức của 2 đội, đã có sự thôi thúc phải đá tử tế, cháy hết mình vì những giá trị thiêng liêng.

Cần tôn vinh cái đẹp

Trận đấu không khó dự đoán là sẽ long trời, lở đất. Dù thế, nếu kẻ chiến thắng ở tư thế xấu xí, chẳng khác gì một đòn chí mạng cho những ai yêu bóng đá đẹp, kỳ vọng 2 đội sẽ trình diễn thứ bóng đá “chính nghĩa”.

Chúng ta không khó liệt kê rất nhiều trận đấu mà kẻ chiến bại không phải là những người hùng. Kể cả không ít nhà quán quân mà chiếc vương miện bị vấy bẩn bởi con đường họ đi đến vinh quang không mấy… vinh quang.

HA.GL từng là biểu tượng cho một đội bóng chơi đẹp, quyến rũ bậc nhất thời hoàng kim. Cho đến nay, về cơ bản “Gỗ” vẫn không bị đánh giá có lối chơi xấu.

Hình ảnh họ chiến đấu như những chiến binh trên sân Lạch Tray vòng 7, lì lợm nhưng không thô kệch, chiến thắng, nhưng không kiêu ngạo, tạo nên vẻ đẹp khó tả. HA.GL đã mất rất nhiều để tạo dựng lại bản sắc hào hoa phong nhã, nên rất hy vọng chiều nay họ thể hiện lối chơi đẹp.

Điều đó với SLNA càng ý nghĩa hơn. Họ không thể vì áp lực bảo toàn kỷ lục bất bại, để đánh mất  hình ảnh lung linh của mình,  một SLNA đang hướng tới cái đẹp.

Hy vọng không chỉ trận đại chiến chiều nay cầu thủ, BHL và trọng tài ra sân với mục tiêu tối thượng là tôn vinh cái đẹp, mà bất cứ trận đấu nào các thành phần tham gia đều biết cách tiếp nhận thất bại như lẽ bình thường của bóng đá.

SLNA và HA.GL đang đối diện với áp lực nội tại, biết vượt qua để giữ được chính mình là cả một nghệ thuật, sự khác biệt giữa 2 đội về đẳng cấp, tư thế, tâm thế sẽ rất dễ nhận ra.

Dự đoán: 1-1

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm