V-League

Người quan sát: Chuyện riêng của “Gạch”

24/10/2010 10:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước khi ký hợp đồng ghi nhớ với Navibank.SG, đội trưởng Tài Em đã buổi nói chuyện rất nghiêm túc với bầu Thắng (Chủ tịch ĐT.LA Võ Quốc Thắng). Chắc chắn trước khi hẹn gặp, ông Thắng đã ngầm hiểu ra vấn đề.

ĐT.LA đã không thể giữ lại biểu tượng của đội bóng, phần vì không thể đua tiền với đối thủ (ở đây là B.BD và Navibank.SG), đã đành. Tài Em muốn tìm thử thách mới, đó cũng là một lý do, nhưng bản chất vấn đề ở đây là một chính sách lỗi thời của “Gạch”. Đó cũng là lý do khiến Minh Phương tìm ra tận SHB.ĐN.

Minh Phương (giữa) chắc chắn sẽ không còn là cầu thủ của ĐT.LA từ mùa bóng năm sau


Tài Em hay Minh Phương đã là những nhà vô địch, phải đứng trong hàng ngũ của đội có năng lực chinh phục. ĐT.LA không những không thể thỏa mãn các công thần về tài chính, mà còn quay lưng với họ cả về khát vọng chinh phục. Với tất cả những gì đã và đang diễn ra, “Gạch” rõ ràng là đang suy tàn. Phải, một đế chế hết thịnh ắt sẽ suy.
Nhưng, đó là chuyện riêng của “Gạch”. Sau rất nhiều những sóng gió (chấn thương của hàng loạt trụ cột và không tăng cường thêm viện binh), “Gạch” há chẳng phải đã đứng vững đấy sao? Đèn nhà ai nấy sáng!

Hôm rồi có dịp trà dư tửu hậu với GĐĐH Phạm Phú Hòa, ông Hòa cũng chỉ cười mỉm (vẫn nụ cười mỉm rất khó hiểu), khi nghe những chọc ghẹo của người xung quanh. Ông GĐĐH gạo cội của làng BĐVN (dù tuổi đời còn rất trẻ), cũng đang băn khoăn chuyện sẽ tiếp tục công việc, hay sang định cư ở Singapore với vợ con.

Bầu Thắng vẫn bận trăm công nghìn việc, nên nếu ông Phạm Phú Hòa từ nhiệm, ĐT.LA sẽ kết thúc một đế chế và lịch sử của đội bóng này cũng có thể bước sang trang mới.  “Gạch” xuống hạng, Đồng Tâm rút lui (hoặc chỉ đầu tư hời hợt, cho có) và bóng đá Long An trở lại với thời kỳ đồ đá, như trước khi Gạch Đồng Tâm xuất hiện ở xứ sở này.

Lúc đó, liệu có còn là chuyện riêng của “Gạch” nữa không?!

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm