Bóng đá Việt

Người ở Bình Dương hồn bay phố núi

18/09/2011 09:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tất cả đều biết, sau mỗi VCK U21 QG, ĐT U21 báo Thanh Niên sẽ được thành lập để đá giải U21 quốc tế. Và bắt đầu từ năm nay, Gia Lai sẽ là điểm đến cho 3 mùa giải quốc tế liên tiếp sau những thành công bước đầu hồi năm ngoái. Một tuần sau khi VCK U21 QG khép lại, Pleiku sẽ lại mở hội chào đón giải bóng đá trẻ quốc tế dành cho các cầu thủ trong độ tuổi U21.

Trước trận chung kết giữa U21 B.BD và U21 M.Nam Định, ban tuyển chọn đã xác định được 22 cầu thủ cho tuyển U21 báo Thanh Niên, nhưng danh tính sẽ chỉ được công bố vào phút chót. Tức là ngay vào lúc này, hiếm một ai biết đích xác mình có được chọn hay không, ngoài một vài gương mặt xuất sắc của những đội bóng đã bị loại trước trận chung kết.

Câu hỏi là tại sao các cầu thủ trẻ Việt Nam lại trông ngóng giải đấu ở phố núi đến thế?! Phải, trước cơ hội đối đầu, thử sức với những đội bóng hàng đầu như Thái Lan hay Học viện Aspire (Qatar), kể cũng khó từ chối. Và nữa, giải đấu quốc tế còn cho các cầu thủ trẻ cơ hội đậu vớt vào U23 Việt Nam để đá SEA Games 26 vào cuối năm nay.

Năm 2009, Đình Đồng là một phát hiện thú vị ở VCK U21 QG-Cúp báo Thanh Niên trong màu áo SHB.ĐN. Chơi nổi bật và được chính trợ lý U23 Việt Nam, Phan Thanh Hùng, tiến cử, Đồng từ thế đậu vớt đã giành luôn suất đá chính trong thành phần U23 Việt Nam đoạt HCB ở đất Lào sau đó. Có thể lấy hậu vệ người Nghệ An làm tấm gương.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam vẫn còn ít nhất một đợt tuyển quân nữa, trước giải bóng đá quốc tế VFF Cup ở Hà Nội vào tháng 10, trước khi chạy nước rút đến Indonesia. Và những cầu thủ đặc biệt xuất sắc trong đội hình ĐT U21 báo Thanh Niên (sinh từ năm 1990 trở về sau) vẫn còn nguyên cơ hội, nếu họ tỏa sáng ở phố núi sau đây một tuần.

Vậy hãy cứ chờ đợi và hy vọng!

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm