Qua nhiều kỳ World Cup, ấn phẩm Tin nhanh đã trở thành một đặc sản "ít đụng hàng" của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và được nhiều thế hệ bạn đọc chờ đón. Riêng với nhà sưu tập, kỷ lục gia thế giới Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh văn phòng Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam, những tờ Tin nhanh World Cup ấy không chỉ là tư liệu báo chí, mà còn là một phần ký ức bóng đá được ông nâng niu gìn giữ. Vì thế, ngay từ đầu tháng 6/2026, ông đã háo hức chờ đón Tin nhanh FIFA World Cup 2026 của báo Thể thao và Văn hóa.
Trong lúc chờ đợi, ông Hiệp thường rủ bạn bè cùng đọc lại những chuyên trang, ấn phẩm bóng đá thời World Cup Mexico'86, World Cup USA'94… mà ông đã dày công sưu tầm và giữ gìn như báu vật. Trong bộ sưu tập báo in của mình, ông may mắn giữ được Tin nhanh World Cup USA'94 (25 tờ), Tin nhanh France'98 (39 tờ), World Cup 2002 (25 tờ), World Cup 2006 (33 tờ)…

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp xem lại những trang Tin nhanh World Cup USA’94 của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) trước giờ World Cup 2026 khai cuộc. Ảnh: Trung Nghĩa
Ký ức bóng đá
"Tin nhanh World Cup Mexico'86 do báo Thể thao và Văn hóa ấn hành cách đây tròn 40 năm, tôi đã đóng thành tập. Đây là món quà quý mà anh Quốc Thịnh - 1 trong những diễn viên đóng thế (cascadeur) kỳ cựu và đạo diễn hành động hàng đầu Việt Nam - tặng cho tôi" - ông Huỳnh Minh Hiệp cho biết.
Còn khi lần giở những trang World Cup USA'94 - Tin nhanh đặc biệt hàng ngày, ông Minh Hiệp bỗng hoài nhớ tình yêu bóng đá từ nhỏ của mình. Ông kể thời bé ở trung tâm TP.HCM, ông thường cùng nhóm trẻ trong xóm đá banh, bất kể nắng mưa.

Nhiều số báo tin nhanh các kỳ World Cup, EURO vẫn được ông gìn giữ như pho tư liệu quý về bóng đá. Ảnh: Trung Nghĩa
"Chỉ cần lấy đôi dép đặt làm gôn là có thể đá được rồi. Trẻ em thời đó cũng bắt đầu xem bóng đá qua chiếc ti vi đen trắng mà trong xóm thường chỉ 1, 2 nhà khá giả mới có. Thế nên mỗi lần mọi người tụ tập xem giải bóng đá diễn ra ở trời Tây đều rất chộn rộn" - ông Hiệp nhớ lại.
Bấy giờ lịch cúp điện vẫn còn thường xuyên. Những đêm cúp điện, khu phố tối đen như mực, ai nấy đều thấp thỏm lo âu không biết tới giờ truyền hình trực tiếp bóng đá thì có điện hay không. Cũng chính vì vậy mà ông Hiệp không bao giờ quên kỷ niệm ấu thơ: "Khi có điện trở lại, cả khu phố ồ lên reo mừng, nhất là lũ trẻ chúng tôi".

Ông Minh Hiệp đặc biệt thích "Vua bóng đá" Pelé và "Cậu bé vàng" Diego Maradona đến mức cắt hình ảnh trên báo của 2 huyền thoại World Cup này để dán vào cuốn sổ sưu tập. Ông bình luận: "Họ rất tài năng và cá tính. Họ mang đến cho những người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới những đường bóng tuyệt mỹ, những bàn thắng đẹp khiến chúng ta yêu hơn cuộc sống, bởi biết rằng cái đẹp trong thể thao và trong cuộc đời luôn hiện hữu".
Năm 2002, ông Minh Hiệp sang tận Hàn Quốc khi quốc gia này đồng tổ chức World Cup cùng Nhật Bản. "Tôi mua được mô hình cúp vàng, 3 linh vật The Spheriks và quả bóng Fevernova mang về sưu tập" - ông kể.

Sở hữu hàng ngàn tờ báo, từ tờ Gia Định báo năm 1890 cho đến bộ sưu tập gần nhất là 34 ấn phẩm nhật báo in của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập (tháng 7/2025), thế nhưng ông Minh Hiệp nói do yêu thích bóng đá nên ông luôn nâng niu Tin nhanh World Cup Mexico'86 của Thể thao và Văn hóa.
"Xưa nay tôi hâm mộ nhất đội tuyển bóng đá Argentina, nên lúc nào cũng bồi hồi và vui sướng mỗi khi có dịp đọc những bài báo trên Tin nhanh của Thể thao và Văn hóa về kỳ giải ở Mexico đúng 4 thập niên về trước, nơi Diego Maradona đưa đội bóng "sọc trắng xanh" La Albiceleste lên ngôi vô địch. Tôi hy vọng năm nay truyền nhân của ông - Messi - một lần nữa sẽ giúp Argentina bảo vệ được ngôi vương thế giới trên đất Mỹ".

Đón chờ Tin nhanh FIFA World Cup 2026
Nhìn lại các bản tin nhanh, ông Huỳnh Minh Hiệp tâm huyết nhận xét: "Ngay từ bấy giờ, Tin nhanh World Cup USA'94 của Thể thao và Văn hóa đã có những dòng tít bài rất cuốn hút, nói theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ là "bắt trend" hoặc "hook", hấp dẫn như: Không thắng nổi Mêhicô, đội Ý thấp thỏm đợi chờ; Mất thêm 4 bàn, Hy Lạp hết đường; Đại bàng châu Phi không còn giơ móng vuốt…

Những người yêu bóng đá tại Việt Nam cùng xem lại các ấn phẩm Tin nhanh của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN). Ảnh: Trung Nghĩa
Cầm trên tay tờ Tin nhanh France'98 số 2 ra ngày 9/6/1998, ông Hiệp cho biết rất quý tờ này và rất nể đội ngũ thực hiện, vì phóng viên TTXVN đã phỏng vấn và xin được chữ ký tặng bạn đọc từ Chủ tịch FIFA Joao Havelange trước khi mãn nhiệm. Ông Havelange phát biểu: "Tôi muốn Việt Nam đầu thế kỷ tới lọt vào VCK World Cup!".
Trong số Tin nhanh World Cup USA'94 số 33 ra ngày 18/7/1994, ông Hiệp cho biết là một độc giả, ông rất xúc động khi đọc thư tạm biệt của Ban biên tập Tin nhanh với bạn đọc, có đoạn: "Chúng ta lại cùng nhau có một hẹn ước chung thủy rằng ta sẽ gặp lại nhau, "đến hẹn lại lên" vào hai năm sau, vòng chung kết Cúp vô địch châu Âu 1996 tại Anh, và vào bốn năm sau nữa, VCK World Cup 98 tại Pháp!".
Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp thốt lên: "Thấm thoắt mà đã 32 năm trôi qua, điều trùng hợp thú vị là World Cup lại diễn ra ở Bắc Mỹ, Tin nhanh của Thể thao và Văn hóa (TTXVN) vẫn xuất bản hằng ngày và cả trong hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng để phục vụ bạn đọc trong thời đại có quá nhiều thay đổi. Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của báo Thể thao và Văn hóa trong việc tiếp tục phát hành ấn phẩm giấy Tin nhanh FIFA World Cup 2026, liên tục mỗi ngày từ 9/6 đến 21/7".
"Dĩ nhiên tôi cũng sẽ đọc và sưu tầm Tin nhanh FIFA World Cup 2026 để không chỉ hòa vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được chuyển tải trên mặt báo một cách chuyên sâu, phong phú, mà còn gìn giữ cho nhiều năm sau vẫn có thể lấy ra xem lại" - ông nói.
Sưu tập báo giấy có giá trị gì?
"Có bạn trẻ hỏi tôi rằng thời bây giờ xem tin trên điện thoại cho nhanh, vậy những bộ Tin nhanh World Cup của Thể thao và Văn hóa (TTXVN) từ năm kỳ giải 1986, 1994, 1998, 2002, 2006… mà tôi đang gìn giữ có giá trị gì? Tôi cười và đáp lời rằng với tôi, đó không hề là vài chồng báo cũ ố vàng theo thời gian, mà là cả bầu trời ký ức của nhiều thế hệ mê bóng đá. Thời chưa có Internet, thông tin rất hiếm, nên mỗi số báo phát hành đều là món quà sáng mà người hâm mộ mong chờ sau khi đã thức đêm xem trực tiếp. Có khi nhìn ngắm được vài tấm ảnh đen trắng của Maradona, Roberto Baggio hoặc Romario cũng đã thấy quý lắm rồi" - nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ.
Ông nói thêm: "Điều làm tôi trân trọng những bộ báo này nằm ở cảm giác rất thật và sống động của bóng đá thế giới thời kỳ đó. Mình đọc lại không chỉ để xem lại kết quả trận đấu, mà để thấy các thế hệ danh thủ, đội tuyển đã sống với bóng đá như thế nào. Thấy không khí yêu và dõi theo quả bóng lăn ra sau từ những khán giả năm châu lẫn Việt Nam. Cách bình luận, cách đặt tít, hình ảnh in trên giấy, thậm chí cả những mẫu quảng cáo đều phản ánh đúng không khí của từ giải đấu lịch sử 4 năm 1 lần. Đó là điều mà cảm giác xem lại highlight tóm lược trận đấu trên mạng bây giờ không mang lại đầy đủ được.
Tôi nghĩ giá trị lớn nhất của Tin nhanh World Cup vẫn là giá trị tinh thần và văn hóa, chứ không chỉ là bóng đá. Những trang báo World Cup lưu lại cách người Việt Nam từng tiếp cận bóng đá qua các giai đoạn đặc biệt của xã hội, khi bóng đá còn rất mộc mạc, đậm chất nghệ thuật và giàu cảm xúc. Với người mê bóng đá lẫn yêu báo chí như tôi, Tin nhanh World Cup của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) chính là một dạng tư liệu sống, càng để lâu càng thấy quý, bền vững qua bao thời gian".