'Người ngoài hành tinh' trên bàn cờ viết tâm thư sau bê bối mua bán độ

21/10/2025 19:33 GMT+7 | Thể thao

Chiều 21-10, làng cờ Trung Quốc chấn động khi "Vua cờ tướng" Vương Thiên Nhất lần đầu lên tiếng kể từ sau khi bị tuyên án gần 3 năm tù vì liên quan đến vụ mua bán độ gây rúng động giới thể thao trí tuệ châu Á. 

Bài đăng có tiêu đề "Thư xin lỗi" của anh trên Weibo nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác, mở đầu bằng một giọng văn khiêm nhường, xen lẫn cay đắng của người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.

"Trên bàn cờ, tôi từng khí thế ngút trời. Nhưng ngoài bàn cờ, vì kiêu ngạo và nông nổi, tôi dần đánh mất sự kính trọng và tỉnh táo", anh viết. Vương Thiên Nhất thừa nhận sai lầm của mình bắt nguồn từ sự tự cao và áp lực tích tụ qua nhiều năm, khi phải sống giữa hào quang và dư luận. "Tôi tự ru ngủ rằng đây chỉ là chuyện ngầm, ai trong giới cũng làm cả thôi. Nhưng đến khi mọi chuyện bị phơi bày, tôi mới nhận ra mọi lý do đều vô nghĩa trước ranh giới của pháp luật và đạo đức", anh chia sẻ.

Vương Thiên Nhất, sinh năm 1989 tại Bắc Kinh, là kỳ thủ cờ tướng vĩ đại nhất thế hệ của mình. Anh giữ vị trí số một Trung Quốc suốt giai đoạn 2014–2023, giành 4 chức vô địch quốc gia và 3 danh hiệu vô địch thế giới. Với phong cách tấn công táo bạo và tư duy chiến thuật khác biệt, anh được người hâm mộ gọi là "Người ngoài hành tinh". Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đã tắt ngấm khi cơ quan điều tra phanh phui bê bối mua bán độ kéo dài gần một thập kỷ.

'Người ngoài hành tinh' trên bàn cờ viết tâm thư sau bê bối mua bán độ - Ảnh 1.

Vương Thiên Nhất lần đầu lên tiếng kể từ sau khi bị tuyên án gần 3 năm tù

Theo kết luận chính thức, Vương Thiên Nhất đã chi tổng cộng 942.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) để mua độ trong 22 ván đấu và còn nhận hối lộ 116.000 tệ (hơn 400 triệu đồng) ở hai trận khác. Ít nhất 7 danh hiệu vô địch mà anh đạt được từ năm 2012 đến 2020 bị nghi ngờ không đến từ thực lực, mà là nhờ tiền bạc. Hàng chục kỳ thủ khác trong hệ thống giải đấu Giáp Cấp Liên Tái cũng bị điều tra, trong đó nhiều người phải nhận án tù hoặc bị cấm thi đấu trọn đời. Riêng Vương Thiên Nhất bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam, khép lại sự nghiệp của một thiên tài từng được ca ngợi là biểu tượng tái sinh của cờ tướng Trung Hoa.

Trong tâm thư, Vương Thiên Nhất tự ví mình như một nhân vật bi kịch: "Đứa trẻ trừ yêu cuối cùng lại trở thành yêu quái - có lẽ đó là hình ảnh cô đọng nhất cho sự nghiệp của tôi." Anh cho biết bản thân không tìm kiếm sự tha thứ, mà chỉ hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người trẻ đang bước vào con đường chuyên nghiệp: "Hãy giữ mình trong từng lời nói và hành động, đừng lặp lại sai lầm mà tôi đã phạm. Tôi mong làng cờ sẽ sớm lấy lại được sự trong sáng và niềm tin vốn có".

Bức thư của Thiên Nhất cũng khiến dư luận xôn xao bởi những đoạn ẩn ý nhắm đến một số nhân vật trong làng cờ, mà anh không nêu tên cụ thể. "Tôi đã nhận ra sự phức tạp của lòng người", anh viết. "Một số người lợi dụng dư luận để tẩy trắng bản thân trong khi từng đồng lõa với sai phạm." Giới chuyên môn cho rằng lời này ám chỉ kỳ thủ Hồng Trí - người từng khăng khăng phủ nhận tội trong suốt thời gian điều tra, trước khi cũng bị kết án gần 3 năm tù.

Kết thúc tâm thư, Vương Thiên Nhất tuyên bố từ bỏ danh xưng "Vua cờ tướng", cho rằng danh hiệu này "đã không còn ý nghĩa sau tất cả những gì đã xảy ra". Anh khẳng định: "Con người mà các bạn sẽ thấy sau này sẽ là phiên bản tốt hơn của chính tôi." Dù lời nói của anh có phần muộn màng, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ sự cảm thông, cho rằng sự can đảm đối mặt và nhận lỗi ít nhất cho thấy phần nhân cách còn sót lại của một tượng đài đã gục ngã.

Lệnh cấm thi đấu trọn đời từ Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc năm 2024 đã chính thức khép lại chương bi tráng nhất của lịch sử môn thể thao này. Sự sụp đổ của Vương Thiên Nhất không chỉ là nỗi đau của một cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ giới cờ tướng Trung Quốc - nơi mà danh vọng, tiền bạc và áp lực vô hình đôi khi đủ khiến một thiên tài đánh mất chính mình.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm