Thị trường chuyển nhượng không có "hàng khủng": Chỉ tại Nereida!

28/07/2008 09:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sang tuần này là tròn 1 tháng kể từ ngày thị trường chuyển nhượng châu Âu chính thức mở cửa. Thế nhưng, những thương vụ lớn nhất thì vẫn đang tiến triển một cách rất ì ạch.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà những ngày qua, Chelsea liên tiếp nâng giá trong các vụ thương lượng mua Kaka và Robinho. Giai đoạn 1 của chuyến tập huấn trước mùa giải của Chelsea sắp kết thúc. Từ giờ cho tới khi Premier League 2008-09 khởi tranh vào giữa tháng 8, tân HLV Scolari sẽ phải tích cực thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật. Ít nhất, The Blues phải thể hiện một gương mặt tương đối hoàn chỉnh trong trận đấu ở Cúp Tứ Hùng Moskva tới đây.
 
Nereida

Vậy mà tới giờ, Scolari vẫn chưa chắc là sẽ có được những người đồng hương như Kaka và Robinho hay không. Giả sử, phải tới cuối tháng 8, khi thị trường chuyển nhượng châu Âu chuẩn bị đóng cửa, một trong hai, hoặc cả hai cầu thủ này mới đến Chelsea thì khi đó, đội quân của Scolari sẽ phải vừa đá vừa thử nghiệm những sơ đồ mới. Rõ ràng, đấy không phải là điều mà Big Phil mong muốn. Abramovich cũng không muốn vậy. Và trong trường hợp đó, nhà tỷ phú người Nga sẽ phải móc tay thật sâu vào hầu bao, những mong kết thúc sớm những thương vụ theo kiểu “soap opera” nhàm chán và sốt ruột.

Tuy nhiên, những thương vụ đó có trôi nhanh hay không thì lại phụ thuộc vào một nút thắt mang tên Cristiano Ronaldo. Chỉ tới khi nút thắt ấy được cởi bỏ thì những vụ chuyển nhượng lớn khác mới trở nên xuôi chèo mát mái, như kiểu hiệu ứng domino. Cụ thể, nếu Real Madrid có mua được ngôi sao người Bồ Đào Nha từ M.U thì họ mới nghĩ tới chuyện nhả Robinho. M.U có bán Ronaldo thì họ mới tích cực hơn trong thương vụ theo đuổi Berbatov của Tottenham. Nếu Real mua được Ronaldo thì họ sẽ thôi không bám theo David Villa. Mà Real không theo đuổi Villa thì Tottenham mới rảnh tay săn lùng cầu thủ này...

Thế nhưng, vào thời điểm còn gần 1 tháng nữa thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, những thông tin liên quan tới vụ Ronaldo gần như im bặt. Sir Alex Ferguson tự tin cho rằng M.U sẽ giữ chân được ngôi sao người Bồ Đào Nha. Real thì lại bất ngờ chuyển hướng sang khởi động các phương án dự phòng trong trường hợp không mua được Ronaldo. Và thế là, thị trường lại trở nên đóng băng bất chấp những nỗ lực nâng giá của Chelsea. Có thể nói, kể từ khi Abramovich nhảy sang “chơi bóng đá”, chưa bao giờ Chelsea lại bất lực trong việc chiêu mộ các ngôi sao lớn như trong mùa Hè này, cho dù tỷ phú Nga vẫn tiêu tiền không tiếc tay.

Đên đây, câu hỏi được đặt ra là lý do gì khiến những nỗ lực mua sắm của Abramovich trở nên khó khăn đến vậy. Câu trả lời dường như nằm ở cái mắt cá chân của Ronaldo. Lý do: Thông tin chấn thương của ngôi sao người BĐN bình phục chậm hơn dự kiến khiến cho Real có vẻ chùn tay hơn trong nỗ lực chèo kéo cầu thủ này. Nếu Ronaldo tiến hành phẫu thuật sớm hơn, thời gian bình phục ngắn hơn, có lẽ Real cũng sẽ trở nên sốt sắng hơn. Mà lý do khiến Ronaldo dời ngày phẫu thuật chậm hơn dự kiến là vì cầu thủ này còn bận đi nghỉ mát với cô bồ cũ Nereida sau khi trở về từ EURO 2008.

Thế nên, dường như nguyên nhân chính khiến các vụ chuyển nhượng lớn mùa Hè này chậm được thực hiện là vì sức hấp dẫn của cô người mẫu ngực trần. Nhưng giờ này, Nereida dường như chẳng coi Ronaldo ra gì khi cong khai đi lại với một gã đàn ông lạ mặt để trả đũa việc ngôi sao của M.U lăng nhăng với nhiều cô gái khác ở Los Angeles. Chuyện tưởng tầm phào, hóa ra lại nghiêm trọng thế đấy!

Barca tiêu nhiều nhất

Tính đến thời điểm này, Barca đang là CLB chi tiêu nhiều nhất tại châu Âu khi chi tổng cộng 90,5 triệu euro để mua Keita, Pique, Caceres, Alves và Hleb, vượt qua kỷ lục 72 triệu trong mùa đầu tiên Laporta lên làm Chủ tịch CLB (72 triệu euro).

Xếp tiếp theo trong danh sách này là Lyon với 53,6 triệu, kế tiếp là M.U với 43,7 triệu euro. Điều bất ngờ là Tottenham đang tạm xếp thứ 3 với 39 triệu, Kém một chút là Liverpool với 38,3 triệu. Các CLB có truyền thống chi tiêu mạnh tay là Real và Chelsea vẫn đang “lóp ngóp” ở nhóm dưới. Chelsea mới chỉ 30,5 triệu euro còn Real mới chi 18,7 triệu. Nên nhớ là ở mùa 2003-04, Chelsea từng ném vào thị trường chuyển nhượng 175 triệu euro, còn Real chi tới 119 triệu ở mùa trước.

 

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm