17/01/2014 15:15 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những người lính Nhật cuối cùng đầu hàng sau chiến tranh thế giới lần hai đã qua đời tại Tokyo ở tuổi 91. Ông Hiroo Onoda đã cố thủ tại khu rừng thuộc Philippines trong gần 29 năm.
Khi chiến tranh thế giới lần hai sắp kết thúc, ông Onoda khi đó là một trung úy cùng 3 binh lính Nhật Bản khác đã bị chia cắt khỏi khu vực do quân đội Mỹ hành quân lên phía Bắc.
Ông đã nhận mệnh lệnh từ người chỉ huy rằng không được đầu hàng. Ông Onoda đã tuân theo mệnh lệnh này trong suốt gần ba thập kỷ. "Mỗi người lính Nhật Bản đều chuẩn bị cho cái chết nhưng với tư cách là một sỹ quan tình báo, tôi buộc phải chiến đấu và ở lại trong khu rừng ở Philippines", ông Onoda trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC năm 2010.
Trên đảo Lubang, ông Onoda đã ẩn náu trong rừng và có những cuộc đụng độ với những người dân địa phương. 3 binh lính khác đi cùng với ông, một đã rời khu rừng vào năm 1950, hai người còn lại đã chết trong những cuộc đụng độ với cảnh sát địa phương.
Ông Onoda đã từ chối đầu hàng trong nhiều lần quân đội Philippines cố gắng thuyết phục, ngay cả khi các tờ rơi được rải vào khu rừng. "Khi đó tôi nghĩ đó là một âm mưu của người Mỹ".
Ông Hiroo Onoda đã cố thủ trong khu rừng trên đảo Lubang gần Luzon, Philippines trong suốt 29 năm kể từ khi chiến tranh thế giới lần hai kết thúc.
Cuối cùng vào tháng 3 năm 1974, cựu sỹ quan chỉ huy của ông Onoda đã đích thân đến Philippines để hủy bỏ mệnh lệnh từ chối đầu hàng. Ông Onoda thực hiện nghi thức chào cờ trước lá cờ Nhật bản và bàn giao thanh kiếm Samurai trong khi vẫn mặc quân phục của quân đội.
Chính phủ Philippines sau đó đã đồng ý để ông trở về Nhật Bản trong khi nhiều người dân ở Lubang không bao giờ tha thứ bởi ông đã giết hại khoảng 30 người trong thời gian cố thủ trên đảo.
Ông Hiroo Onoda trở về quê hương và được người dân Nhật xem như một anh hùng. Ông sống tại Tokyo cho đến khi qua đời vào ngày 16/1 ở tuổi 91.
Sau năm 1974, ông Onoda đến Brazil và sau đó trở về Nhật Bản mở lớp dạy các kỹ năng sống sót tại trường học ở Nhật Bản. Ông Onoda là một trong những binh lính Nhật Bản cuối cùng đầu hàng sau chiến tranh thế giới lần hai.
Cũng trong năm 1974, binh sĩ Teruo Nakamura phục vụ trong quân đội Phát xít Nhật đã được tìm thấy tại một khu rừng ở Indonesia vào tháng 12 năm 1974. Ông Nakamura sau đó đã trở về Đài Loan và đã qua đời vào năm 1979.
Đăng Nguyễn
Theo BBC
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất