Capello: "Tôi hy vọng cầu thủ vẫn còn tin tôi"

09/08/2010 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mới 6 tuần lễ sau khi Fabio Capello chứng kiến danh tiếng mà ông đã dầy công xây dựng cùng tuyển Anh suốt chiến dịch vòng loại World Cup bị hoen ố bởi 90 phút trước những người Đức: thất bại nặng nề nhất của đội bóng áo trắng ở mọi kỳ World Cup mà họ tham gia.

Một HLV mà phương pháp chưa bao giờ bị nghi ngờ mới 2 tháng trước, giờ trở thành kẻ tội đồ để các CĐV, giới truyền thông và thậm chí cả những cầu thủ, chỉ trích. LĐBĐ Anh (FA), từng bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện với ông, vẫn đưa ra một hợp đồng 2 năm nữa, nhưng giờ đây họ sẽ nhìn ông bằng con mắt khác. Capello, trong bài phỏng vấn đầu tiên với báo chí Anh sau kỳ World Cup thất bại, hiểu rõ hơn ai hết sự thay đổi trong cách đánh giá về ông.

Capello trong buổi dự khán trận tranh Siêu cúp nước Anh - Ảnh Getty

Lời đầu tiên là câu xin lỗi các CĐV. “Tôi thật sự rất lấy làm tiếc”, ông nói. “Đây không phải là một giai đoạn thoải mái với tôi. Khi chiến thắng bạn là số một, khi thua cuộc bạn là số không. Đó là công việc của chúng tôi. Nhưng tôi luôn nhìn về phía trước”.

Capello cũng khẳng định ông chưa bao giờ nghĩ tới việc từ chức. “Tôi là một người không biết dừng lại, tôi chưa bao giờ lùi bước trong cả sự nghiệp của mình. Tôi đã nghĩ đến những giải pháp khác nhau, nhưng tôi quyết định ở lại vì muốn làm được tốt hơn ở Euro 2012, điều đó rất quan trọng với tôi”. Capello cũng hiểu rằng những trận đấu như trước Algeria hay thất bại trước Đức ở Nam Phi là rất khó chấp nhận: “Nếu FA quyết định sa thải tôi, tôi hiểu, nhưng tôi vẫn muốn ở lại”.

Giờ đây Capello phải dọn dẹp một đống hỗn loạn ở tuyển Anh, với danh tiếng của chính ông và ĐTQG xuống thấp hơn bao giờ hết. Điều quan trọng với Capello, là các cầu thủ vẫn phải tin tưởng: “Tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi tin tưởng những cầu thủ này và hy vọng họ vẫn còn tin tôi”. Điều ngạc nhiên là bất chấp thất bại ở World Cup, trận giao hữu của tuyển Anh tối thứ tư tại Wembley nhiều khả năng sẽ kín chỗ. Từ trước đến giờ vẫn vậy, dù cho tuyển Anh có chơi thế nào, người hâm mộ chưa bao giờ quay lưng lại với họ.

“Tôi hiểu các CĐV và tôi nghĩ rằng họ có quyền la ó, nhưng chúng tôi cần sự ủng hộ của họ”, Capello nói. “Họ từng rất tin tưởng đội bóng này và dù có những lúc kết quả không tốt, tôi vẫn còn niềm tin đó”.

Capello không buộc tội các cầu thủ: “Khi chiến thắng, chúng tôi chiến thắng cùng nhau, khi thua cuộc, chúng tôi cũng thua cuộc cùng nhau, tôi không muốn nói chuyện công tội ở đây”. Cho tới giờ, ông vẫn phủ nhận việc thất bại này liên quan tới chiến thuật: “Tôi chưa bao giờ đá với đội hình 4-4-2. Tôi có 4 hậu vệ, hai tiền vệ trung tâm và Stevie (Gerrard) chơi tự do đằng sau hai tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh phải. Đội hình đó đã rất hay ở vòng loại”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm