Chuyện HLV Lê Thụy Hải: Sự lố bịch phải chấm dứt

25/07/2008 12:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

- Xin ông nhận xét về chuyên môn trận đấu này?

- Nãy giờ anh có xem không? Đó, thế đấy.

- Vì nguyên nhân gì mà ông không đưa Hồng Minh vào sân trận này?

- Anh ra mà hỏi nó (rồi làm động tác chỉ về hướng khu kỹ thuật).

- Sao ông hôm nay có vẻ nóng nảy thế?

- (Bỏ đi một quãng, sau đó nói vóng lại): Thế đấy, về viết báo chửi đi…

Đó là đoạn hội thoại trên sân QK7, sau trận cuối cùng ở giải hạng Nhất mùa bóng 2003 có tính quyết định việc thăng hạng của Thanh Hóa.

- Xin ông cho biết nguyên nhân nào khiến ông phải 2 lần chạy vào sân để phản đối trọng tài?

- Anh ở báo nào vậy? Muốn biết anh đi mà hỏi trọng tài. Tôi không có trách nhiệm trả lời câu đó. (Nói rồi đứng dậy hùng hổ rời cuộc họp). Không phải cứ là phóng viên thì muốn hỏi gì thì hỏi…

Đó là một đoạn hội thoại tại buổi họp báo sau trận đấu B.Bình Dương - TCDK. SLNA mùa bóng 2008.

Chắc đến đây, nhiều người đã sắp đoán ra nhân vật đó chính là ông Lê Thụy Hải, từng nắm đội Thanh Hóa và hiện là HLV trưởng B.Bình Dương. Còn nhiều, nhiều lần nữa, nhưng do khuôn khổ bài báo có hạn nên người viết không thể trích hết những lần ông Hải “lơ” đối đáp kiểu “hàng tôm hàng cá” như vậy.

Ở đời, người ta vẫn nói, nên “thông cảm với những phát ngôn của một người đang bị kích động (tức giận)”, vì thế có thể hiểu được “nỗi đau” của ông Hải “lơ” khi suýt chút nữa đưa Thanh Hóa thăng hạng năm đó. Tuy nhiên ở tình huống thứ hai lại là khi B.Bình Dương thắng trận, khiến người ta buộc phải xem lại văn hóa ứng xử của vị HLV này.

HLV Lê Thụy Hải
 
Rõ ràng ông Hải “lơ” là người nắm đội bóng, là người có trách nhiệm chứ không phải một tay “cha vơ chú váo” nào. Vả lại đó là một buổi họp báo chính thức chứ không phải ở ngoài đường ngoài chợ, nên nhiều phóng viên tỏ ra rất bất bình trước những lời lẽ như vậy và cũng ngạc nhiên trước sự im lặng của BTC.

Chưa hết, ông Hải “lơ” còn thường bỏ họp báo sau trận đấu (quy định của giải là bắt buộc) mà trận gặp ĐT.LA là một ví dụ mới nhất. Cũng lạ, chuyện 2 năm rõ 10 như thế mà BTC cũng chẳng thấy động tĩnh. Hay họ sợ ông Hải?

Nhìn chung bóng đá là một môn giải trí và hình ảnh của một CLB là những cầu thủ và HLV. Chả thế mà “nhất cử nhất động”của họ đều được người hâm mộ theo dõi rất kỹ. Hình ảnh xấu tất có hại cho đội bóng và ngược lại…

B.Bình Dương đã lần đầu giành chức VĐQG 2007 và đang có những hy vọng bảo vệ được “ngai vàng” nên càng cần bảo vệ hình ảnh vốn tốt đẹp của mình. Vì thế những hành động lố bịch của ông HLV này phải được chấm dứt bằng những chế tài thưởng phạt cụ thể. Kẻo lúc đó hối thì đã muộn…

Nhị Đỗ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm