Cầm hòa Barcelona đầy kịch tính, còn ai dám chê tiền của PSG?

04/04/2013 07:04 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Quá bất ngờ và quá ấn tượng, đó có lẽ là những từ thích hợp nhất để nói về màn trình diễn của PSG. Ấn tượng đội bóng Paris tạo ra còn lớn hơn cả Milan và Celtic, những đội đã thắng Barca ở Champions League mùa giải này.

Ibrahimovic và các đồng đội của anh đã chơi một trận sòng phẳng trước Barcelona

PSG có thể là đội bóng dũng cảm nhất từ trước đến giờ khi gặp Barca. Họ chơi ăn miếng trả miếng và không giấu ý định tiêu diệt con mồi bằng lối đá tấn công trực diện, thay vì phản công như đại đa số các đối thủ thường lựa chọn trước Azulgrana.

Một PSG dũng cảm

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo về sơ đồ 4-4-2 có thể khiến PSG thua thiệt trong những cuộc tranh chấp ở trung tuyến, Ancelotti vẫn tung ra đội hình siêu tấn công với cặp tiền đạo Lavezzi - Ibrahimovic, được hỗ trợ bởi hai “số 10” Pastore - Lucas Moura. Matuidi là tiền vệ phòng ngự duy nhất trong khi Beckham giữ vai trò điều tiết, cân bằng giữa công và thủ, giống như Ramires ở Chelsea.

Không cần phải nói thêm về những khó khăn mà PSG đã gây ra cho Barca, đặc biệt là trong những phút đầu. Ibra liên tục “hành” Pique. Lavezzi chơi xông xáo và suýt mở tỷ số nếu không đá trúng cột dọc. Lucas cực nhanh và đã gây nhiều sóng gió cho đội khách bằng những pha rê dắt bên cánh. Pastore kém ấn tượng nhất trong bộ tứ tấn công nhưng vẫn có những pha xử lý mềm mại của một nhạc trưởng… Ở tuyến thủ, Matuidi vẫn là một hòn đá tảng trong khi Thiago Silva khiến người ta không còn nhận ra sự hiện diện của Villa.

Dù đã cảnh giác từ bài học mang tên Milan nhưng Barca vẫn luống cuống trong nhiều tình huống và chắc chắn sẽ rơi vào thế khó nếu không có pha bóng xuất thần của Alves và Messi. Người Catalunya có thể phàn nàn về bàn thắng ghi trong thế việt vị của Ibra nhưng vẫn phải thừa nhận sự thuyết phục mà đối thủ tạo ra. Lavezzi khiến Busquets không dám dâng cao. Beckham, Matuidi chia tách sợi dây kết nối Xavi, Iniesta với Messi và buộc “La Pulga” phải lùi sâu tìm bóng. Trong thế trận ấy Barca chỉ trội hơn ở tỷ lệ kiểm soát bóng mà thôi.

PSG đã gây bất ngờ nhưng đó không phải là một bất ngờ mang tính chất hiện tượng. Họ có thực lực với chất lượng đội hình không kém Barca quá xa, lại được chỉ dạy bởi một bộ não thông thái hơn nhiều so với Tito và Roura cộng lại. Năm 1995, PSG của Guerin, Ginola, Weah, Rai… từng đánh bại “Dream Team” của Johan Cruyff đầy thuyết phục. Năm 2013, dàn sao Lavezzi, Ibra, Lucas, Veratti, Pastore… hoàn toàn có thể thắng Barca nếu gắn kết hơn.

Cả nước Pháp sau lưng họ

Một bầu không khí tuyệt vời đã được tạo ra bởi gần 50.000 cổ động viên trên sân Parc des Princes. Báo chí Pháp viết rằng có tới hơn một triệu người đặt mua vé trận này, gây ra một cơn sốt chưa từng thấy ở Paris. Những cặp vé có giá gốc 190 euro đã được bán với giá 700 euro ngoài chợ đen. Trong khi giá vé V.I.P là 1.000 euro/chiếc.

Nếu ai đó nói rằng sức hút của Barca đã lôi kéo khán giả tới sân thì đó là một phán đoán sai lầm. Cần biết rằng lượng khán giả trung bình của sân Parc des Princes trong các trận Ligue 1 mùa này là trên 42.000, trội hơn nhiều so với các sân bóng nổi tiếng khác như Grand Metropole (40.000), Velodrome (34.000)… và hiếm trận nào có 10% ghế trống. PSG và dàn siêu sao của họ trong thời gian ngắn đã tạo ra một vị thế rất vững chắc với khán giả Pháp. Trong số khán giả trận này có những người rất nổi tiếng như cựu tổng thống Sarkozy, bộ trưởng Giáo dục Peillon hay diễn viên Debbouze…

Trận đấu PSG - Barca diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh cãi về dự thảo luật thuế thu nhập mới ở Pháp đang lên đến đỉnh điểm. Tân tổng thống Francois Hollande, người được gán nickname “ông bình dân” kiên quyết đánh thuế 75% với những người thu nhập trên 1 triệu euro/năm. Nếu luật thuế được áp dụng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 100 cầu thủ đang chơi ở Ligue 1 và Ligue 2, với tổng số tiền thuế phải đóng ước tính lên tới 82 triệu euro mỗi năm.

Nước Pháp ra sức phản đối ý tưởng của ông Hollande. Chủ tịch hiệp hội các CLB chuyên nghiệp Jean-Pierre Louvel cho rằng đó sẽ là một “thảm họa” trong bối cảnh các đội đang nợ tới 108 triệu euro. Trưởng BTC các giải chuyên nghiệp Pháp Frederic Thiriez đánh giá đó là một hành động “siết cổ” bóng đá. Nhưng dù phản đối, các CLB vẫn phải miễn cưỡng chấp hành. Beckham hiện đang cắn răng trả 68% thuế và có thể sẽ phải trả nhiều hơn nữa dù tiền lương của anh được dùng làm từ thiện.

Người Qatar không tiếc tiền đầu tư vào PSG. Chỉ riêng bộ tứ hàng công đối đầu Barca đã ngốn 135 triệu euro phí chuyển nhượng. Đa số người Pháp vui vẻ đón nhận, chỉ có một người “chê” tiền là tổng thống Hollande. Ligue 1 đã mất đi những viên ngọc trong suốt những năm qua mà gần nhất là Eden Hazard. Họ sẽ mất đi những ngôi sao lớn khác và cả gã khổng lồ đang hình thành PSG nếu ý tưởng của ông Hollande không bị ngăn chặn.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm