Người hùng trận đấu: Iniesta, không ghi bàn vẫn là số 1

19/06/2012 11:16 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) – Phút 88 của trận đấu với Croatia, anh thoát xuống đối mặt thủ thành Pletikosa rồi chuyền sang cho Jesus Navas đưa bóng vào lưới trống. 1-0 và Tây Ban Nha vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu bảng C.



Iniesta xuất sắc nhất trận đấu giữa TBN và Croatia - Ảnh UEFA

Nếu không có đường chuyền ấy của Iniesta, “La Furia Roja” vẫn có vé vào tứ kết, nhưng niềm kiêu hãnh của nhà vô địch chắc chắn bị sứt mẻ đi nhiều. Sau trận đấu, người ta thấy anh cười. Một nụ cười nhân từ. Như chính gương mặt điềm đạm và lối chơi rất đẹp anh thường phô diễn.

Iniesta hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Và lại càng hiếm khi người ta thấy anh tuyên bố những điều đao to búa lớn. Bao năm rồi anh vẫn thế. Chỉ thích “nói” trên sân đấu hơn là lên tiếng chỗ đông người. Bằng kỹ thuật tuyệt vời. Bằng nhãn quan sắc sảo. Những đường chuyền “chết chóc”. Những pha đi bóng biến hóa khôn lường. Và thỉnh thoảng, là những cú sút chẳng mấy khi trượt đích.

Iniesta là thế. Thầm lặng nhưng không lu mờ. Không ồn ào mà vẫn vô cùng nổi bật. Chúa nhân từ đã ban cho tuyển Tây Ban Nha thứ vũ khí của giấc mộng hoàng kim. Iniesta đã làm các hậu vệ Italia khốn khổ. Đã khiến Croatia sụp đổ những phút cuối cùng. Và ai mà biết được anh sẽ còn gieo giắc thêm những nỗi đau nào nữa.

Anh không phải cỗ máy ghi bàn. Anh không cần nói nhiều trên mặt báo. Chỉ có những pha qua người. Những đường chuyền sắc lẹm như dao cạo. Thế là đủ để trở thành số 1.

==>Xem chi tiết tại đây

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm