Người hùng trận đấu: Xuất sắc như Sergio Ramos

28/06/2012 10:10 GMT+7

(TT&VH Online) – Khi anh đá penalty lên trời trong trận bán kết Champions League 2011-2012 với Bayern Munich, những kẻ độc miệng đã gièm pha rằng anh không biết sút bóng. Và rằng anh phòng ngự quá tồi. 



Sergio Ramos xuất sắc nhất trận TBN-BĐN - Ảnh UEFA

Nhưng đêm qua, cũng trong một trận bán kết nhưng tính chất và tầm quan trọng của nó thậm chí còn lớn hơn trận bán kết Champions League với Bayern Munich ấy, Ramos đã “phủ nhận” tất cả, đã “vả” vào miệng những kẻ nói xấu anh và cho tất cả thấy rằng anh xuất sắc thế nào.

Trung vệ của tuyển Tây Ban Nha đã cùng Pique bịt kín mọi khoảng trống ở trung tâm hàng phòng ngự của “La Furia Roja”. Còn hơn thế, anh không quên dạt biên lấp vào khoảng trống Arbeloa để lại mỗi khi dâng cao hay hỗ trợ người đồng đội của mình phòng ngự ở biên phải.

Không chỉ đóng vai trò “lá chắn” đáng tin cậy ở hàng thủ Tây Ban Nha, cú sút penalty lạnh lùng và kỹ thuật của Ramos trong loạt “đấu súng” cân não còn góp phần tiễn Bồ Đào Nha về nước. Lúc ấy tỷ số penalty đang là 2-2. Áp lực dồn lên đôi chân Ramos nhưng anh đã sút như thể mình chẳng chịu bất kỳ sức ép nào. Một cú sục bóng nhẹ nhàng vào giữa khung thành, đánh lừa Patricio. Thế là đủ mang về cho Tây Ban Nha lợi thế tâm lý khi họ dẫn lại Bồ Đào Nha 3-2.

Rõ ràng, Ramos đã không để cho áp lực len lỏi vào não bộ của anh trong thời khắc căng thẳng ấy. Hoặc nếu sức ép có tồn tại thì tất cả cũng phải công nhận rằng anh đã “hô biến” nó quá tài tình. Hãy hình dung Tây Ban Nha sẽ phải chịu sự tra tấn tâm lý khủng khiếp thế nào nếu Ramos đá hỏng?

Nhưng anh đã biến chữ “nếu” ấy mãi mãi chỉ là giả định. Trong phút giây, không ai còn nhớ về quả penalty đá hỏng của anh trước Bayern Munich. Tất cả chỉ biết đến một Ramos lạnh lùng và bản lĩnh. Thế nên, không ngạc nhiên khi Carlsberg chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa TBN và BĐN.

==>Xem chi tiết tại đây

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm