Người hùng trận đấu: Câu trả lời của Oezil

24/06/2012 08:29 GMT+7

(TT&VH) - Trước trận đấu tứ kết với Hy Lạp, HLV Joachim Loew đã bảo vệ Mesut Oezil khi xuất hiện những chỉ trích về phong độ chưa được thuyết phục của anh sau vòng bảng, và cho rằng, Oezil sẽ bùng nổ ở giai đoạn knock-out, như những gì anh đã làm ở World Cup 2010. Có vẻ như ông đã đúng.

Oezil chưa có bàn thắng, nhưng trong chiến thắng 4-2 của Đức trước Hy Lạp, anh đã thi đấu tuyệt vời, giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Anh thực hiện 2 đường kiến tạo dẫn đến cú sút tuyệt đẹp mở tỉ số trận đấu của đội trưởng Philipp Lahm và pha đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 của Klose. Đó chính xác là những gì người ta kì vọng ở Oezil, người nhạc trưởng tài hoa của đội tuyển Đức, người tiếp đạn cho những họng pháo ở phía trên.


Mesut Oezil - Ảnh Getty

Jose Mourinho đã từng nói rằng Oezil là số 10 hay nhất thế giới hiện nay. Có thể vị HLV người Bồ Đào Nha đã hơi tâng bốc cậu học trò ở Real Madrid, nhưng tài năng của tiền vệ này là không thể phủ nhận. Ở cả CLB và ĐTQG, anh đang dần trở thành một nhân tố không thể thay thế. Nên nhớ rằng Oezil mới 23 tuổi, và anh vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện mình, và để chứng minh Mourinho đã không hề quá lời.

Chỉ còn hai trận đấu nữa trên con đường chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên kể từ EURO năm 1996 của ĐT Đức. Phía trước là Anh hoặc Italia, những đối thủ rất đáng gờm. Anh sẽ lại là người dẫn đường đưa đội bóng của mình tới chiến thắng chứ, Oezil?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm