Đức lại gục ngã trước TBN: Trò đùa số phận

08/07/2010 07:44 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Vẫn chỉ một bàn thắng và trận đấu được định đoạt bởi một khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân, ĐT Đức thêm một lần nữa cay đắng đón nhận thất bại trước Tây Ban Nha.

Lần thứ 2 liên tiếp, Đức thua trận trước TBN - Ảnh AP

Ngày 30/6/2008, một đường chọc khe của Xavi, một cú nước rút của Torres, bàn thắng duy nhất của trận chung kết Euro 2008 đã được ghi. Tây Ban Nha vượt qua Đức để bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu. Sau đúng 44 năm, họ mới được hưởng niềm vui đến thế.

Hai năm và 7 ngày sau, vẫn là một đường chuyền của Xavi, một pha bật nhảy đánh đầu dũng mãnh, Puyol đã khiến cho lưới của Neuer rung lên.  TBN lại hạ gục niềm kiêu hãnh của người Đức. Dù đây mới chỉ là trận bán kết của World Cup và vinh quang vẫn còn cách La Furia Roja một trận đấu nữa nhưng kí ức Ernst Happel trên đất Áo vẫn ùa về như vẫn còn mới nguyên với cả người chiến thắng lẫn kẻ bại trận.

2 năm, Tây Ban Nha chưa thể sánh ngang với thành tích của Đức ở các VCK World Cup nhưng số phận đã "trói" họ lại với nhau bởi duyên và nợ. Xavi vẫn còn đó và tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim của những người yêu Mannschaft bằng những đường chuyền sắc như dao cạo. Torres, người hùng tại Ernst Happel vẫn chưa thể là chính mình, song TBN lại có Puyol, người đã chơi như một chiến binh thầm lặng suốt từ đầu giải, xuất thần bước ra ánh sáng. 2 năm trước, bàn thắng được ghi từ một người đá cao nhất trong đội hình còn giờ đây "nhát kiếm" chí mạng lại được thực hiện từ một người đá vị trí thấp nhất trên sân (không tính Casillas). Số phận rõ ràng như muốn trêu ngươi đối với đội quân của HLV Joachim Loew, người đã không thể tìm ra lời giải khi lần thứ 2 phải đối mặt với TBN.

Việc thiếu vắng Thomas Mueller chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cỗ máy chiến thắng của Mannschaft không thể vận hành trơn tru như ý muốn. Điều này đã được thể hiện qua việc Loew đã sử dụng cả Trochowski rồi Kroos mà vẫn không thể cho thấy được tính hiệu quả. Tuy nhiên nếu chỉ vin vào lý do này để đổ lỗi cho thất bại của tuyển Đức trước Tây Ban Nha cũng không hoàn toàn đúng.

Về mặt thế trận, Tây Ban Nha là đội chơi tấn công trong khi Đức lại áp dụng lối đá phòng ngự phản công nên việc đội quân của Loew nhường sân và để đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn cũng là một điều tất yếu. TBN là đội hãm thành nhiều hơn nhưng người Đức cũng cho thấy sự kín kẽ trong phòng ngự bằng một lối chơi chắc chắn (hầu hết những cơ hội của TBN chủ yếu đến từ những cú sút xa). Trong một trận đấu mà ngay cả những khoảng trống ở ngay khu vực giữa sân cũng bị gói gọn trong những phạm vi rất hẹp, chiến thắng cho đội quân của Del Bosque bởi họ có được khoảnh khắc xuất thần những cá nhân, điều mà Đức đã không có. Nên nhớ, bàn thắng chỉ đến từ một tình huống cố định (phạt góc) và một phút tỏa sáng của Puyol nên không thể khẳng định Mannschaft đã chơi tồi trong khi ĐKVĐ châu Âu đã cho thấy họ quá xuất sắc.

Trước khi trận đấu diễn ra, Paul, chú bạch tuộc đã từng dự đoán đúng cả 5 trận đấu của tuyển Đức đã chọn TBN là đội vào chung kết. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó lại thêm một lần chính xác. Sau khi đã tưng bừng trước người Anh, nhảy múa trước Argentina, đội quân của Loew  buộc phải dừng bước trước TBN. Tiếc cho Mannschaft vì họ đã đánh mất cơ hội lần thứ 4 đăng quang đúng vào thời điểm người Đức kì vọng nhiều nhất vào thế hệ trẻ của Joachim Loew. Song sẽ là hợp lý bởi TBN cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết lịch sử, dù cho cái cách mà họ đi đến trận đấu cuối cùng không hoa mĩ và đẹp long lanh như tại Euro 2008.

Hằng Thu

Thế giới sẽ có một "nhà vua" mới

Đã từ rất lâu, trận chung kết World Cup thường chỉ là chuyện riêng của những Italia, Đức, Argentina, Brazil hay Pháp nhưng năm nay, trận đấu cuối cùng sẽ là cuộc so tài của hai đội bóng chưa một lần đăng quang ở giải đấu danh giá này. Dù trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha có kết thúc với chiến thắng thuộc về đội bóng nào thì chắc chắn bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung sẽ có một "nhà vua" mới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm