Bây giờ Cech mới là số 1...

20/05/2012 09:14 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Trận chung kết Champions League đã kép lại. Nhiều kịch tính đã được “vẽ” nên với những điều không tưởng. Người Đức luôn tự hào vì khả năng sút 11m của mình. Sự thật đã chứng minh điều đó. Nếu buộc phải kết thúc trận đấu trên chấm 11m, người Đức luôn là một “người nguy hiểm”. Nhưng...

Sẽ còn nhiều giấy mực để ngợi ca Drogba với cú đánh đầu dũng mãnh, mở đường cho cuộc lội ngược dòng khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 5 phút và người hâm mộ Chelsea đã nghĩ tới một kết “tồi tệ”: Chelsea lại một lần nữa không bước qua được “sự nghiệt ngã của số phận”. Không!

Và rồi khi quả 11m của Robben đã vượt qua đôi tay nhưng không thể chiến thắng nổi “hàng xương sườn” của Cech, linh cảm của những người khả quan lại bắt đầu. Chelsea đã thi đấu rất tự tin và dám “ăn miếng, trả miếng” với đội chủ nhà.

Robben sẽ bị trách cứ, có thể bị “bắn sới” khỏi Bayern ngay sau trận đấu này bởi thời gian dài được nuông chiều. Nhưng nếu nhìn lại những trận gần đây, những trận Robben được giao trọng trách thực hiện những quả 11m chúng ta càng không thể trách anh vì….anh không phải là mối nguy hiểm thật sự trên chấm 11m khi bỏ lỡ 2/3 tình huống như vậy. Có chăng hãy thẳng thắn nhìn nhận rằng: Robben và người Hà Lan (theo ý chủ quan của tôi) luôn sợ sệt trước khung thành, đặc biệt trên chấm 11m. Thật kỳ lạ? Họ không biết đá 11m hay 11m đã và luôn là nỗi khiếp đảm với bất kỳ đôi chân Hà Lan nào?

Ai chính là người hùng của Chelsea trong trận đấu này. Chắc chắn điểm 10 đầu tiên thuộc về Drogba - một cỗ máy săn bàn, một cỗ máy “giết chóc”, một con “voi rừng” hoang dã không mệt mỏi “lên công, về thủ” đã cuốn phăng đi tất cả. Điểm 10 số 2 chắc chắn nên dành tặng cho Cech.

Từ Baca tới Bayern từ Messi tới Robben, một lần nữa tên anh sẽ là “nỗi hận” lớn nhất của họ - những người thuận chân trái. Từ bấm bóng tới chuyền bóng. Từ căng ngang đến chuyền sệt. Từ sút xa tới sút gần. Từ đập đất tới bật chân…..tất cả thật khó đánh gục anh.

Trước trận đấu, Neuer được đánh giá cao hơn Cech bởi sức trẻ, phản xạ, nhưng Cech lại được đánh giá bởi kinh nghiệm vào điều đó đã đúng.

Với gần 20 quả phạt góc. Không ít lần tưởng chừng bóng đã phải nằm gọn trong khung thành. Vậy mà! Cech đã “lên đồng” trong trận cầu này và chính việc “tập trung” cao độ đã giúp anh hơn Neuer ở loạt “đấu súng” cân não. Neuer chơi hay, anh vẫn là một trong những thủ thành hàng đầu hiện nay của châu Âu, nhưng chỉ với việc chỉ phải chống đỡ một quả phạt góc, một tình huống thật sự nguy hiểm…anh đã để thủng lưới. Các nhà bình luận đã đúng khi mách nước cho Chelsea nếu muốn thắng phải hy sinh lối đá đôi công đẹp đẽ, ru ngủ và đặc biệt không được để cho Neuer “nóng máy”. Chelsea đã làm rất tốt công việc của mình. Chính sự “không nóng máy” của Neuer đã không ngăn được cú đánh đầu đầy dũng mãnh của Drogba bởi trước đó gần như anh chưa phải làm việc vất vả một chút nào.

Định mệnh! Hay nói một cách công bằng “Chúa đã trả lại cho Chelsea những gì là của họ”. Những cú xảy chân “không tin vào mắt mình” đã không tái hiện. Chelsea hạnh phúc và xứng đáng có được thành quả này.

Petr Cech tiết lộ rằng anh đã  xem và nghiên cứu tất cả các thông tin trên chấm phạt đền: Tôi đã được xem băng các trận đấu của Bayern. Tôi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ tôi có thể, nhưng đôi khi bạn không thể luôn luôn dựa vào những gì bạn đã nhìn thấy. Bạn cần phải dựa vào bản năng của mình.

Tháng 10/2006 trong trận đấu ở Premier League gặp Reading. Rời khung thành để đón một đường bóng bổng, Cech có pha va chạm kinh hoàng với Stephen Hunt, tiền vệ người Ireland của Reading và phải nhập viện với một vết nứt xương sọ. Anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng và thực tế điều đó đã ảnh hưởng lớn sự nghiệp của Cech. Hiện anh vẫn phải chơi bóng với chiếc mũ bảo hộ đầu, không chỉ vì lý do y tế, mà còn để anh cảm thấy ổn định và tự tin hơn về mặt tâm lý. Mặc dù vẫn tiếp tục chơi không tồi, mãi tới mùa giải này Cech mới lấy lại phong độ ấn tượng giống như mùa đầu tiên của anh ở Chelsea.

Với chiều cao 1,96 mét, anh là một thủ thành mạnh tự nhiên trong các pha bóng bổng và đặc biệt tỏa sáng trong năm nay với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, nhất là trong 2 trận bán kết với Barcelona. Không chỉ giỏi phòng ngự, như mọi thủ môn cần phải, Cech còn là một thủ thành biết cách phát động tấn công thông minh, cả từ chân trái điêu luyện của anh hoặc từ những quả phát bóng bằng tay. Cech đã chơi 8 mùa ở Champions League cho Chelsea và luôn thể hiện mình như một thủ thành tin cậy, vững vàng và đầy bản lĩnh.

Phần thưởng hôm nay thật xứng đáng và ngọt ngào với anh.

Chúc mừng sinh nhật anh! Giờ anh chính là số 1 của châu Âu!

Nam Khánh

*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả, bạn đọc có thể bình luận ngay phần comment dưới bài hoặc gửi ý kiến và bài viết tới mục quocte.ttvhonline@gmail.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm