Chuyện Rivaldo, Guti muốn dưỡng già ở châu Á: V-League… “đóng cửa”?

04/12/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ngoài V.NB sẵn sàng tiếp nhận nếu Rivaldo và Guti đáp ứng được chuyên môn và giá cả phải chăng, phần lớn các CLB còn lại đều không mặn mà với kiểu “mở viện dưỡng già” cho các ngôi sao. Không ít lãnh đạo đội bóng còn thẳng thừng cho biết họ muốn thành tích hơn là chơi bài PR mạo hiểm…

Hôm qua, khi trao đổi với TT&VH, Trưởng đoàn bóng đá V.NB Phạm Văn Lệ một mặt tỏ ra rất hào hứng với những “lời gợi ý” từ phía Rivaldo và Guti nhưng mặt khác ông Lệ lại nêu ra những khó khăn trong việc tiếp cận “nguồn hàng”, đó vốn là vấn đề muôn thuở của những người làm BĐVN. Nói đâu xa, ngay đầu năm 2011 V.NB đã đổ bể phút cuối với thương vụ Mohamed Kallon (cựu tiền đạo của Inter Milan). Thời điểm đó, người đại diện của Kallon đến “chào hàng” với mức giá 1,5 triệu USD cho 2 năm hợp đồng, sau một thời gian thương lượng số tiền đó được giảm xuống còn 1 triệu USD. Lãnh đạo V.NB lúc đó đã rất tâm đắc và xem như một món hời với một thương hiệu cỡ Kallon, dù tiền đạo người Sierra Leone đã qua thời đỉnh cao phong độ.

Để tránh tình trạng “tiền mất tật mang” như thương vụ lịch sử của Hải Phòng với nhà VĐTG Denilson năm 2008 , V.NB muốn được “kiểm hàng” trước khi đặt bút ký hợp đồng. Người đại diện của Kallon đã phải ỡm ờ rồi “chạy mất dép” và thương vụ hợp tác cuối cùng bị đổ bể bởi một lý do rất trời ơi.


 Rivaldo (áo sáng) liệu có trở thành Denilson thứ hai tại V-League? Ảnh: AP

Thế nên, khi chúng tôi đề cập đến câu chuyện liên quan đến hai ngôi sao Rivaldo và Guti, ngay lập tức vị Trưởng đoàn này phản xạ nhanh. “Tôi không nói chơi hay muốn PR gì cả. Nếu như chúng tôi liên lạc được với người đại diện hay chính cá nhân hai cầu thủ trên để được kiểm tra trước, V.NB sẽ sẵn sàng thực hiện thương vụ này”.

Trong khi V.NB rất nghiêm túc về “quả bom tấn” Rivaldo và Guti thì những đội bóng được coi là “đại gia” của V.League lại quay lưng, Chủ tịch Hà Nội.T&T, Nguyễn Quốc Hội khẳng định chắc nịch. “Hà Nội.T&T đã rất nhiều lần lên ý tưởng đưa về Hà Nội những ngôi sao lớn của bóng đá trên thế giới như Guti, Van Nistelrooy, Deco, Kleberson và mới đây là Fortune nhưng đều bất thành vì những lý do khác nhau. Thế nên, ở mùa chuyển nhượng này chúng tôi không còn mặn mà với những thương vụ kiểu đó nữa. Mục tiêu của Hà Nội.T&T là ký hợp đồng với những cầu thủ có giá trị về chuyên môn và hiện tại chúng tôi đã chốt xong ngoại binh cho mùa giải 2012”.

Một đội bóng thuộc nhóm “máu mặt” khác là V.Hải Phòng cũng không còn tâm trạng để tơ tưởng tới những “món hàng hót” khiểu như Rivaldo và Guti. Sau bản hợp đồng lịch sử với Denilson năm 2008, đội bóng đất Cảng gần như “lặn mất tăm” trên thị trường chuyển nhượng. Trong 2 năm gần đây số người rời khỏi đội bóng còn nhiều hơn những cầu thủ xách vali tới đại bản doanh Thủy Nguyên. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại V.Hải Phòng đang phải đối đầu với đầy rẫy khó khăn nơi hậu trường, cả về tài chính lẫn nhân sự. Với hàng loạt mối lo đang hiện hữu, lãnh đạo V.Hải Phòng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới trời Âu.

Nguyên Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm