U23 Việt Nam: Thắng to nhưng chưa hết lo

30/09/2013 06:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc mất người đến hơn 1/3 thời gian thi đấu chính thức đã khiến đội khách dù được đánh giá rất cao, nhưng cũng phải tung cờ trắng chào thua chủ nhà. Tuy nhiên, cần phải ghi nhận sự tiến bộ trông thấy của U23 Việt Nam sau một trận đấu.

Ở trận đấu với U23 Galatasaray, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã phải điêu đứng vì lối chơi phòng ngự co cụm của đội khách. Nhiều nhược điểm lộ rõ như khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự tập trung trong suốt 90 phút. Nhưng ở trận đấu với CLB đến từ đất nước có lối chơi bóng hoa mỹ, U23 Việt Nam dễ đá hơn hẳn.

Dường như thời tiết và ảnh hưởng của việc di chuyển quá lâu đến Việt Nam đã bào mòn đi rất nhiều khả năng của đội khách. U23 Santos chỉ có hơn một ngày để làm quen với khí hậu Việt Nam.

U23 Santos dường như đã thấu hiểu được điều mà các cầu thủ Việt Nam ngán ngại. Trong buổi tập một ngày trước trận đấu, các cầu thủ đến từ xứ sở Samba chỉ chăm chăm tập bài lật cánh đánh đầu. 



U23 Việt Nam (áo đỏ) chưa gặp phải đối thủ mạnh thực sự. Ảnh: Quang Nhựt

Và trong trận đấu hôm qua, họ đã liên tục thực hiện điều này, nhưng độ chính xác trong các pha dứt điểm của họ là không cao. U23 Việt Nam cho thấy hạn chế trong khâu chống bóng bổng, khi khung thành Nguyên Mạnh ít nhất 3 lần chao đảo vì những pha đánh đầu của đối thủ.

Ngoài ra, những bài miếng tấn công của U23 Santos cũng rất “sáng”. Với chỉ một mũi nhọn duy nhất trên hàng công là Silva Santos, U23 Santos đã duy trì một thế trận rất được với chủ nhà trong hiệp một.

Lẽ ra U23 Santos đã duy trì được một thế trận ngang ngửa chủ nhà nếu bên phía U23 Việt Nam không có sự chói sáng của cặp bài trùng Văn Quyết-Văn Thắng. Bộ đôi này đã có màn tung hứng làm mãn nhãn các CĐV trên sân.

Có thể tối qua là ngày may mắn mỉm cười với U23 Việt Nam, sau khi lợi thế dẫn trước, đội chủ nhà đã được chơi hơn người từ đầu hiệp 2 do tiền vệ Marcos Damiao nhận thẻ đỏ rời sân vì đạp vào người Mạnh Dũng. Thế nên không khó hiểu khi U23 Santos vỡ trận sau đó. 2 bàn thua mà họ phải nhận đều xuất phát từ những pha phản công của chủ nhà.

Do thiếu người nên những nỗ lực của U23 Santos sau đó không đủ để gây sức ép lên khung thành Nguyên Mạnh. Họ chỉ gỡ được một bàn có phần may mắn sau cú đá phạt chạm hậu vệ chủ nhà đổi hướng của Pedro. Ngay sau đó, Hồng Quân đã cởi bỏ áp lực cho bản thân bằng tình huống xử lý điềm tĩnh trong vòng cấm trước khi hạ gục Gabriel.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm