Falcao bắn chìm "Tàu ngầm vàng" Villareal

29/04/2011 07:49 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) – Giành chiến thắng đậm 5-1 trước Villareal, FC Porto đã đặt một chân vào trận chung kết Europa League mùa này với một trong hai đội bóng đồng hương.

Tiền đạo Falcao - Ảnh Getty

Nếu chứng kiến 45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Porto và Villareal, nhiều người sẽ cho rằng đội bóng của Tây Ban Nha sẽ giành quyền đi tiếp. Bàn thắng của Cani ở những giây cuối cùng của hiệp 1 chỉ là một trong nhiều cơ hội mà các đội khách tạo ra. Tuy nhiên, ngay khi hiệp 2 trở lại, đội chủ nhà đã “bừng tỉnh”. Tình huống phạm lỗi của thủ môn D. Lopez với tiền đạo Falcao dẫn tới quả 11m ở ngay phút thứ 47 được coi là bước ngoặt của trận đấu.

Sau khi tự thực hiện thành công quả penalty, Falcao còn chứng minh được cho mọi người thấy tại sao anh lại đang được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu chú ý khi ghi được thêm ba bàn thắng ở các phút 67, 75 và 90. Hãng AFP dẫn lời tiền đạo này phát biểu sau trận đấu: “Đây là lần đầu tiên tôi ghi được bốn bàn. Đây là một đêm diệu kỳ. Porto đã giành được chiến thắng quan trọng. Chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ sau khi bị thua trước”.

Trong khi đó, HLV Andre Villas Boas, người đang được ví như một “Mourinho mới” của bóng đá Bồ Đào Nha, cho biết ông hài lòng khi đội nhà đã tạo được một lợi thế nhất định trước đối thủ. Ngoài bốn bàn thắng của Falcao, Guardin là cầu thủ đã ghi bàn góp công trong trận đại thắng. HLV Andre Villas Boas cho hay: “Chúng tôi chơi hay hơn trong hiệp 2. Tôi không quá ngạc nhiên trước phong độ của Falcao. Cậu ấy là một tiền đạo có đẳng cấp. Các đội bóng khác ở châu Âu muốn có cậu ấy sẽ phải trả một khoản tiền không nhỏ. Cùng với màn trình diễn xuất sắc của Falcao, các cầu thủ khác của Porto cũng đã chơi một trận đấu tốt. Chiến thắng này là một bước tiến quan trọng trong quá trình giành quyền vào chơi trận chung kết”.

Diễn ra cùng giờ với trận đấu Porto – Villareal là cặp đấu “nội bộ” giữa Benfica và Braga. Với lợi thế sân nhà, Benfica là đội chơi lấn lướt hơn. Dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng” Pablo Aimar, Benfica liên tiếp tạo được cơ hội ăn bàn nhưng phải tới phút 50, Jardel mới mở được tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, thế dẫn trước nhanh chóng được tái thiết chỉ sau đó ba phút nhờ công của Valdinho. May mắn cho Benfica khi O. Cardozo sút phạt đẹp mắt mang về chiến thắng tối thiểu 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 59. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jorge Jesus của Benfica cho biết: “Đây là một kết quả tốt song chúng tôi xứng đáng với một chiến thắng đậm hơn. Braga không gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm