Người hùng Milito: "Hoàng tử" của những trận chung kết

23/05/2010 06:51 GMT+7 | Champions League

(TTVH Online) - Không phải 1 mà là 2, trong trận chung kết thứ 3 của mùa giải, vẫn chỉ có tên của Diego Milito hiện lên trên bảng tỷ số. Cú đúp của tiền đạo có biệt danh là "Hoàng tử" đưa Inter ghi một mốc son chói lọi nhưng lịch sử những đội bóng vĩ đại nhất của châu Âu.

Milito, người hùng của những trận chung kết -Ảnh Getty
Khi Milito 2 lần lóng ngóng trượt trụ ở những phút đầu tiên của trận đấu, nhiều Interisti đã giật mình. Đây mới là trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo 29 tuổi này. Họ lo ngại áp lực lớn sẽ khiến chân sút từng ghi 28 bàn trong tổng số 50 trận ở mùa này sẽ đánh mất cái duyên của mình. Nhưng Milito đã chứng minh, sự lo lắng ấy là quá thừa thãi bởi những phút giây bùng nổ đến ngỡ ngàng sau đó.

Phút 35, từ đường phát bóng dài bên phần sân nhà của thủ môn  Julio Cesar, Milito bật cao đánh đầu làm tường cho Sneijder. Cũng chính anh chạy chỗ thông minh để đón đường chọc khe tinh tế của tiền vệ người Hà Lan để có cơ hội đối mặt với Hans Jorg Butt . Không phải là một pha dứt điểm chéo góc thường thấy, Milito bình tĩnh với một nhịp động tác giả khiến cả hàng thủ Bayern chững lại rồi bấm bóng đầy nhạy cảm. Không có cơ hội cho thủ thành của Bayern trong pha bóng này. Phút 71, từ đường chọc khe của Eto'o, Milito cầm bóng thẳng vào vòng cấm địa của đối phương. Quan sát thấy Eto'o đã bị phong tỏa, "Hoàng tử" chọn phương án cuối cùng là đột phá. Một động tác ngoặt bóng bằng chân trái loại bỏ Van Buyten và sau đó là một cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa. Lần thứ 2 trong trận đấu, Hans Jorg Butt gần như chỉ biết bất lực trước những nhát kiếm của "Hoàng tử".

Chơi với vai trò của một trung phong cắm thực thụ, Milito đã thể hiện được bản năng sát thủ với 2 bàn thắng. Bên cạnh đó, tuyển thủ Argentina còn cho thấy khả năng kiến tạo của mình là quá tốt. Điển hình nhất là pha xử lý mềm mại trước khi tung ra đường chuyền quyết định cho Sneijder có cơ hội đối mặt với Hans Jorg Butt  ở phút thứ 43 hay pha đi bóng khôn ngoan trước khi chuyền ngược ra để Pandev tung ra cú cứa lòng chân trái ở giữa hiệp hai. Chỉ tiếc cho Inter là cả Sneijder và Pandev đều không thể chiến thắng được Hans Jorg Butt.

Một cú đúp và Champions League cho Inter. Lần thứ 3 trong mùa giải năm nay, những trận chung kết của Inter lại ghi danh Milito. Trong trận chung kết Coppa Italia với Roma, với một pha dứt điểm mẫu mực, chân sút 29 tuổi mang về vinh quang cho Nerazzurri. Ở trận "chung kết" với Siena ở vòng 38 Serie A, cũng với một cú sút chân phải tương tự, "Hoàng tử" giúp Inter có Scudetto thứ 5 liên tiếp tại Artemio Franchi. Và tuyệt vời hơn thế, trong đêm Bernabeu huyền ảo, Milito khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ anh với một cú đúp. Champions League luôn là danh hiệu danh giá nhất và dường như cũng để lưu danh những chân sút lừng danh nhất. Ở tuổi 29, Milito như một người hùng từ bóng tối bước ra ánh sáng. Anh đến Inter và mang theo sứ mệnh để định đoạt những trận chung kết.

Khi vinh quang đã có với Inter, phía trước Milito sẽ là một đỉnh cao mới. Đỉnh cao ấy còn vang dội và hoành tráng hơn rất nhiều. 11/6, tại Nam Phi khi VCK World Cup 2010 chính thức khởi tranh...
 

"Một buổi tối tuyệt vời.  Tôi chưa bao giờ có những trải nghiệm như thế này và tôi thực sự hành phúc với chiến thắng của Inter. Đây mới thực sự là bóng đá và nó làm tôi cảm thấy hạnh phuc. Chúng tôi đã xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Tất cả mọi người, từ chủ tịch Massimo Moratti, từ HLV Jose Mourinho, toàn bộ các cầu thủ và tất cả các CĐV đều xứng đáng có được vinh quang. Tôi muốn được cảm ơn tới BLĐ Inter và đặc biệt là chủ tịch Moratti, người đã trao cho tôi cơ hội để có được chiến tích ngày hôm nay", trích lời phát biểu của Milito trên kênh truyền hình Sky Sport (Italia)

30: Với cú đúp lập được trong trận đấu này, Milito đã có tổng cộng 30 bàn thắng trong tổng số 51 trận chơi cho Inter sau một mùa giải chuyển đến từ Genoa. Trước đó anh đã ghi 28 bàn thắng trên tất cả các mặt trận cho Nerazzurri.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm