02h00 ngày 22/5, PSG (4) - Lille (1): Chiếc Cúp cho thứ bóng đá đẹp nhất

21/05/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Pháp

* Lượt đi 0-0

(TT&VH) - Thứ bóng đá mà Lille đang chơi từng được coi là chỉ để ngắm cho vui, và không phải là thứ bóng đá để chiến thắng. Nhưng bây giờ, thứ bóng đá đẹp nhất ấy sẽ tồn tại trong một thực thể xứng đáng với nó: Đội bóng mạnh nhất, bản lĩnh nhất, đã theo đuổi đến cùng triết lý của riêng mình. Và thành công.

Lille chỉ cần thêm một điểm trên Parc des Princes để đăng quang. Và nếu có chẳng may trượt ngã, họ cũng chẳng phải lo lắng quá nhiều, bởi với hiệu số vượt trội so với đội ĐKVĐ Marseille (+31 so với +23), thầy trò Rudi Garcia có quyền thua cả hai trận còn lại. Chỉ riêng việc vượt qua cách biệt 8 bàn về chỉ số phụ ấy cũng đã là một thử thách rất ghê gớm đối với Marseille rồi!

Lille sẽ lên ngôi - Ảnh Getty

Nhưng hãy tin là Lille sẽ không đá chỉ để lấy một điểm, và hãy tin là trong hai vòng cuối cùng, họ sẽ không từ bỏ đi một phong cách chơi bóng đã trung thành trong suốt hai năm qua, một lối chơi đã đem đến cho họ cảm giác thoải mái đến thế này, khi mùa giải sắp tàn cuộc. Tấn công là lẽ sống của họ, và bàn thắng giống như oxi cho sự sống. Bóng đá của Lille là thứ bóng đá đem lại niềm vui, sự đam mê, và thật hoàn hảo, khi song hành với nó bây giờ là chiến thắng.

Hai mùa bóng vừa qua là quãng thời gian mà triết lý chơi bóng của họ đã bị thử thách dữ dội. Đầu tiên là cú sốc ở vòng cuối mùa trước, khi họ để mất suất dự Champions League vào tay Auxerre, đội đã ghi ít hơn Lille đến… 30 bàn mùa trước. Rồi đến “trào lưu” thực dụng hóa của các đội bóng lớn ở Ligue 1. HLV Didier Deschamps của Marseille tuyên bố ông cần đội bóng chiến thắng, trước khi nghĩ đến chơi đẹp (hai mùa qua, Marseille chỉ hoàn thiện tốt vế đầu). PSG luôn là một đội chơi thận trọng đến mức rụt rè, và thường xuyên đánh mất sự bạo dạn vào những thời điểm then chốt của mùa bóng (trận thua Bordeaux ở vòng trước, khiến họ không thể vượt mặt Lyon, là một ví dụ). Còn Lyon? Đó chính là đội bóng đã đưa Claude Puel về từ Lille ba mùa trước, sau những ấn tượng với lối đá chặt chẽ, kỷ luật và ranh mãnh ông tạo dựng cho đội bóng này.

*Đổi thay dưới bàn tay Rudi Garcia

Đó cũng là thời điểm mà kỷ nguyên thực dụng của Puel chấm dứt ở Lyon, và HLV Rudi Garcia bắt đầu xây dựng một đội bóng hoàn toàn khác. Hai mùa bóng vừa qua, Lille luôn là đội ghi bàn số một ở Ligue 1. Mùa trước là 72 bàn sau 38 vòng (Marseille xếp thứ nhì với 69 bàn), và mùa này, khi giải đấu ngày một khốc liệt và các trận đấu giàu toan tính hơn, họ cũng đang đứng đầu về số bàn thắng, với 63 lần sút tung lưới đối phương (đứng sau là Lyon, 59 bàn).

Thay vào những chiến binh cơ bắp luôn chiến đấu không biết mệt mỏi như Emerson, Plestan, Makoun… dưới thời Puel, là những cầu thủ khá “mỏng cơm”, nhưng mềm mại, nhanh nhẹn và cơ động (Hazard, Cabaye…). Thay vào lối chơi thô bạo và sử dụng quá nhiều tiểu xảo, là sự áp đặt thế trận dựa trên nền tảng kỹ thuật, và khả năng kiểm soát bóng. Lille của ông Rudi Garcia vận hành với một tuyến giữa gồm toàn những cầu thủ nhỏ con, nhưng di chuyển liên tục (Mavuba, Cabaye, Balmont) và không ngừng tìm kiếm khoảng trống, với những tiền đạo cánh không chỉ biết dốc bóng, đột phá (dạng “thợ” tấn công như Bastos trước đây), mà còn rất thông minh và đầy sáng tạo (Gervinho và Hazard), với những đường chuyền ở đoạn ngắn và sự hoán chuyển vị trí liên tục giữa các cầu thủ tấn công.

Lối chơi của họ không chỉ đẹp ở sự nhuần nhuyễn, mà còn ở sự biến hóa. Không ai biết Lille sẽ chọc thủng lưới đối phương theo cách nào. Họ tấn công không chỉ dựa trên bô ba nguyên tử Sow-Hazard-Gervinho, mà còn sẵn sàng tung ra những quả đấm búa bổ từ tuyến hai. Các tiền vệ Cabaye và Obraniak sút tốt cả hai chân, và đá phạt rất tốt. Cabaye, ngoài việc lao lên và ghi bàn như một hộ công, cũng có thể lùi về nhận bóng từ các trung vệ, và phát triển bóng bằng những quả chuyền dài chính xác. Khi đội bóng không thể tấn công đối thủ bằng “đường bộ” sở trường, Tulio De Melo, một tiền đạo cao đến 1m91, sẽ được đưa vào sân để không chiến.

Thứ bóng đá luôn hướng lên phía trước, luôn vận động, sẵn sàng mở rộng cuộc chơi để tìm ra con đường chiến thắng ấy đã khẳng định vị thế số một của mình, trước hầu hết các ông lớn khác. Trong đó có cả ĐKVĐ Marseille, đội có lẽ lúc này đang ước gì, họ ghi được nhiều bàn hơn, để không phải chơi trong tuyệt vọng ở hai vòng cuối cùng.

Dự đoán: 1-2

Ban Cầm


Đội hình dự kiến

PSG: Coupet - Ceara, Camara, Sakho, Armand - Jallet, Chantome, Clement, Nene - Hoarau, Erding.

Lille: Landreau - Debuchy, Rami, Beria, Chedjou - Mavuba, Cabaye, Obraniak - Hazard, Sow, Gervinho.

Chờ đợi gì ở vòng áp chót?

Monaco sống sót. Đội bóng công quốc đang kém vị trí an toàn (do Nancy nắm giữ) một điểm, nhưng thực tế, họ mới là đội nắm thế chủ động trong cuộc chiến trụ hạng, khi chỉ gặp Montpellier đã hết động lực ở vòng 37, trong khi Nancy làm khách trên sân Rennes, đội đang hy vọng giữ Champions League. Mặt khác, Monaco cũng đang có hiệu số vượt trội so với Nancy (-3 so với -11)

Lyon sẽ dự Champions League. Họ hoàn toàn có thể giành vé dự Champions League sớm một vòng, nếu đánh bại Caen, trong khi PSG không thể giành chiến thắng trước Lille. Cũng tương tự Monaco và Nancy trong cuộc chiến trụ hạng, Lyon có thể yên tâm phần nào nhờ hiệu số bàn thắng-thua tốt hơn PSG (+19 so với +15)

Cuộc đua Sow - Gameiro. Cả hai đang cùng có 21 bàn thắng, và cuộc đua giữa họ trong những vòng đấu cuối sẽ vô cùng hấp dẫn. Sow đang chững lại, chỉ ghi được một bàn trong 6 vòng gần đây. Còn Gameiro đã 5 lần lập công trong cùng giai đoạn ấy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm