Thể thao

Người hùng của đội bóng "tệ nhất" là cầu thủ… chuyển giới

26/11/2011 08:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau khi đánh bại Tonga 2-1 ở vòng sơ loại World Cup 2014 khu vực châu Đại Dương, Samoa (thuộc Mỹ) đã giành được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Nhiều tuyển thủ đã giơ hai tay lên trời rồi quỳ sụp xuống sân, cứ như thể họ vừa giành được chức vô địch nào vinh quang nhất trong sự nghiệp của mình. Trong số ấy có Jonny Saelua, một cầu thủ đã từng là... phụ nữ.

American Samoa là thuộc địa của Mỹ nằm ở Nam Thái Bình Dương với dân số khoảng 55.000 người. Chính bởi vị trí địa lý lẫn số dân như vậy nên thành tích của nền bóng đá ở đây cũng khá ít ỏi. Trước trận đấu này, American Samoa được biết đến là đội bóng chơi tồi nhất thế giới khi xếp thứ 204, thấp nhất trong bảng xếp hạng của FIFA. Kể từ khi đến với đấu trường quốc tế năm 1994, đội tuyển này ghi được 12 bàn nhưng để thủng lưới 229 lần. Đáng chú ý, 12 trong số những thất bại của American Samoa diễn ra ở vòng loại World Cup. Và trận thua đậm nhất của họ, cũng là kỷ lục trong làng bóng đá, là thất bại 0-31 trước Australia ở vòng loại World Cup năm 2002.


Jonny Saelua (khoanh tròn) và bức ảnh khi chưa chuyển đổi giới tính - Ảnh AFFS

Cũng bởi thống kê khiến các cầu thủ phải cảm thấy…xấu hổ này đã giúp cho niềm vui của họ trong trận thắng vừa qua nhân lên gấp bội. Với họ, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao trong sự nghiệp thi đấu của mình khi có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 30 trận không thắng kéo dài trong suốt 17 năm trời.

Tuy nhiên đây không phải chi tiết duy nhất đi vào lịch sử của đội bóng này. Song hành cùng với thành tích đáng nhớ nhất của ĐT là sự xuất hiện đầy ấn tượng của Jonny Saelua. Trong trận này, Ramin Ott ghi bàn từ gần 40 mét để đưa American Samoa vượt lên dẫn trước ở phút 44. Tiếp đó, ở phút thứ 74 Kaneti Falela lốp bóng qua đầu Luanio để gia tăng cách biệt lên 2-0. Và hai bàn thắng của Samoa đều có công lớn của Saelua, cầu thủ chuyển giới của họ.

“Đội bóng và tôi đều coi đây là sự tôn trọng lẫn nhau. Đó là một điều tuyệt vời, không có gì là lạ lẫm cả. Nó là một phần trong văn hóa của chúng tôi”, Saelua bộc bạch sau trận đấu.

FIFA cần bổ sung luật

Trên thế giới hiện nay, nhiều quốc gia lớn ở châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển vẫn tỏ ra rất kỳ thị với việc có một cầu thủ chuyển đổi giới tính trong đội hình. Nhưng ở đảo quốc bé nhỏ Samoa thì suy nghĩ của họ lại rất thoáng. Tại đây, giới tính thứ 3 được chấp nhận rộng rãi nên việc Saelua chuyển giới được coi là một điều hết sức bình thường. “Tôi thực sự đã có một cô gái ở hàng phòng ngự. Bạn có thể tưởng tượng ra điều đó ở Anh hay Tây Ban Nha không?”, HLV Thomas Rongen của tuyển American Samoa chia sẻ.

Theo tiết lộ của bạn bè Saelua, thời còn con gái, anh có cái tên rất dễ thương là Jayieh. Mặc dù khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt sâu, cùng nụ cười rất tươi tắn nhưng Jayieh lại có thân hình hơi… quá khổ so với một nữ nhi. Cô cũng đam mê bóng banh từ nhỏ và chạy ra sân thi đấu bất cứ khi nào có thể. Mong muốn được trở thành một chàng trai lớn dần trong suy nghĩ của cô gái sinh năm 1988 này và cuối cùng Jayieh quyết định chuyển giới. Khác với lo toan ban đầu của Jayieh (sau đó đổi lại tên thành Saelua), cô hòa nhập rất nhanh với cơ thể mới của một chàng trai và không gặp bất cứ chống đối nào từ người thân, bạn bè hay những người xung quanh. Từ đó, Saelua thỏa sức thể hiện đam mê với trái bóng tròn và sự nỗ lực không ngừng đã giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được HLV Rongen chọn đá chính trong trận đấu với Tonga và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ chuyển giới đầu tiên tham dự một trận đấu do FIFA tổ chức.

Việc Saelua xuất hiện trong trận đấu của FIFA đang khiến Chủ tịch Sepp Blatter… đau đầu. Người lãnh đạo nền bóng đá thế giới chắc hẳn sẽ phải xem xét liệu trong các cuộc họp sắp tới có nên bổ sung những điều luật dành riêng cho những cầu thủ chuyển giới tham gia vào môn thể thao Vua hay không?

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm