Ba Lan 1-1 Hy Lạp: Điên rồ màn khai cuộc

09/06/2012 10:09 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- Không như chờ đợi của nhiều người và không như tiền lệ về sự nhàm chán ở các trận khai mạc, Ba Lan và Hy Lạp đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính ngay màn mở màn EURO 2012.

Sự khác biệt giữa hai đội bóng trong hiệp 1 được thể hiện qua hai khuôn mặt đội trưởng trên SVĐ QG Warsaw. Đó là sự khác biệt giữa tuổi trẻ và sự già cỗi, tốc độ và sự chậm chạp, một lối chơi nhiều biến hóa và sự nghèo nàn đến đáng thương. Jakub Blaszczykowski, tiền vệ đội trưởng của Ba Lan, mới 27 tuổi, vừa là nhà vô địch Bundesliga cùng Borussia Dortmund. Trong khi đó, Giorgos Karagounis đã 35 tuổi, với ánh hào quang quá khứ của chức vô địch EURO đã 8 năm về trước. Những gì mà họ thể hiện trong 45 phút đầu tiên cũng chính là hình ảnh của Ba Lan và Hy Lạp trong hiệp 1.



Thủ quân của Hy Lạp sút hỏng penalty- Ảnh Getty

Đội chủ nhà, trong một không khí choáng ngợp trên các khán đài tràn ngập màu đỏ trắng, không ngần ngại dâng cao ngay từ đầu với ý định tìm kiếm chiến thắng không hề giấu giếm. Những pha phối hợp trong khoảng cách gần của Ba Lan khoét sâu vào cánh trái đối phương, thường là do Blaszczykowski khởi xướng, đã nhanh chóng tạo ra cơ hội cho đội bóng của HLV Franciszek Smuda.

Sau vài pha bỏ lỡ đầu trận, rốt cuộc bàn thắng cũng đã đến ở phút 17 cho Ba Lan, trong một tình huống hàng thủ Hy Lạp lơi lỏng vì sức ép liên tục. Robert Lewandowski, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ba Lan hiện giờ, là tác giả bàn thắng khá dễ dàng sau đường chuyền của chính Blaszczykowski.

Nhưng hóa ra, đó mới là khởi đầu của tất cả kịch tính. Trận đấu tưởng như đã khép lại sau 2 chiếc thẻ vàng, cả hai đều đáng tranh cãi, của trọng tài người TBN Carlos Carballo, cho trung vệ Hy Lạp Sokratis Papastathopoulos khiến đội khách chỉ còn lại 10 người kể từ phút cuối hiệp 1. Hy Lạp không chỉ bị dẫn trước, mất một người mà quan trọng hơn là chơi tệ hại.

Thế nhưng, ngay khi có cú sút đầu tiên trúng đích, ở phút 51, Hy Lạp đã có bàn gỡ hòa. Từ một đường chuyền hết sức khó chịu của Vassilis Torossidis, thủ thành Wojciech Szczesny phạm sai lầm khiến bóng đến chân Dmitris Salpingidis, mới có mặt trên sân được 5 phút trước khung thành bỏ trống, và tỉ số đã là 1-1.Bứt rứt vì một bàn thua không đáng có sau khi đã áp đảo hoàn toàn, Ba Lan dâng cao đội hình, nhưng Hy Lạp, trở về với lối chơi phòng ngự chặt chẽ không khỏi khiến người ta nhớ lại đội bóng vàng son 8 năm về trước, để rồi bất ngờ có một cơ hội bằng vàng khi Szczesny phạm sai lầm thứ hai trong trận đấu, phạm lỗi với Salpingidis trong vòng cấm địa, dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho anh, và một quả phạt đền cho Hy Lạp. Tuy nhiên, để hoàn tất một trận mở màn lý tưởng, đội chủ nhà tránh được kết cục bi kịch nhờ đôi tay của thủ thành dự bị Przemyslaw Tyton, người đã chặn đứng Karagounis trên chấm phạt đền. 90 phút ở Warsaw rốt cuộc khép lại trong sự không hài lòng của Ba Lan và các khán giả chủ nhà, nhưng đầy hứa hẹn về một kỳ EURO đầy cảm xúc.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm