(TT&VH) - Tin buồn cho người Đức là David Villa không thể ngừng việc ghi bàn lại được! Người Paraguay, hiểu rất rõ sự nguy hiểm của chân sút mang áo số 7 bên phía TBN, đã làm tất cả những gì có thể để ngăn anh nhận bóng ở tư thế và vị trí có lợi, và quả thật là họ đã làm rất tốt nhiệm vụ ấy trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Nhưng họ cuối cùng vẫn phải trả giá đắt vì hai khoảnh khắc mất tập trung. Ở lần đầu tiên, Paraguay đã gặp may khi Xabi Alonso đá hỏng quả phạt đền mà Villa kiếm được. Nhưng đến lần thứ hai thì may mắn không còn đứng về phía họ nữa. Sau cú ra chân rất nhanh và hiểm của Villa, bóng dội cột dọc bên phải, rồi lại dội cột dọc bên trái, trước khi lăn vào lưới trong những ánh mắt bất lực của Villar và đồng đội.
Trước khi trận đấu diễn ra, dư luận đã được một phen bàn luận sôi nổi về chuyện nên cho Fernando nào, Torres hay Llorente, đá cặp với Villa trong đội hình xuất phát. Mỗi người có vẻ đều có những điểm mạnh riêng để có thể bổ khuyết cho Villa. Song rốt cuộc thì chẳng Fernando nào đóng góp được gì. Torres thêm một lần gây thất vọng và phải rời sân từ sớm, trong khi Llorente thậm chí còn không được HLV Del Bosque tung vào sân. Nhưng thế cũng hay! Nhờ đó mà người ta mới thấy, Villa hoàn toàn có thể tỏa sáng mà không cần phải dựa hơi bất kỳ ai. Và anh có thể tỏa sáng ở mọi vị trí. Gặp Honduras, Chile hay BĐN, Villa bùng nổ khi chơi tiền đạo trái. Lúc ghi bàn quyết định vào lưới Paraguay, "El Guaje" đang chơi như một trung phong cắm ở đúng vị trí mà Torres bỏ lại.
Cũng với bàn thắng vào lưới Paraguay, Villa đang tiến những bước vững chắc vào ngôi đền của những huyền thoại. Trước hết, bàn thắng ấy giúp Villa vươn lên độc chiếm ngôi đầu trên danh sách "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng, hơn 1 bàn so với Klose và Sneijder. Năm bàn cũng chính là thành tích tốt nhất ở một kỳ World Cup mà một cầu thủ TBN có thể đạt được; trước Villa, chỉ có Butragueno ở World Cup 1986 làm được điều này. Đó cũng là bàn thắng thứ 43 của Villa cho TBN, nghĩa là anh chỉ cách kỷ lục của Raul đúng 1 bàn nữa. Và cuối cùng, với pha ghi bàn vào lưới Paraguay, Villa đã vượt mặt Zarra để trở thành cầu thủ TBN đầu tiên nổ súng 4 trận liên tiếp ở World Cup. Thực tế thì sau Ronaldo và Rivaldo ở World Cup 2002, thế giới cũng chưa có thêm cầu thủ nào làm được như thế.
Rõ ràng, hành trình của TBN ở World Cup 2010 đang "bị" Villa biến thành hành trình của riêng anh. Cho tới lúc này, cả 6/6 bàn thắng của TBN đều in dấu giày Villa, trong đó ngoài 5 lần lập công là đường chuyền thuận lợi cho Iniesta nâng tỉ số lên 2-0 ở trận gặp Chile. Nếu Villa thực hiện thành công quả penalty ở trận gặp Honduras và được phép thực hiện quả penalty ở trận gặp Paraguay, người ta sẽ còn phải nói nhiều hơn nữa tới tầm ảnh hưởng của anh lên "La Seleccion". Không ai ở TBN muốn nhắc tới "hội chứng phụ thuộc Villa", song thực tế lại đang diễn ra đúng như thế. Có thể là khi không có Xavi hay Iniesta, TBN sẽ không còn là TBN mà tất cả đều đã biết. Nhưng họ vẫn thắng. Không có Villa, TBN dù có là TBN mà tất cả đã biết cũng chưa chắc làm được điều đó.
![]() Villa đang ở rất gần với danh hiệu Vua phá lưới - Ảnh Getty |
Trước khi trận đấu diễn ra, dư luận đã được một phen bàn luận sôi nổi về chuyện nên cho Fernando nào, Torres hay Llorente, đá cặp với Villa trong đội hình xuất phát. Mỗi người có vẻ đều có những điểm mạnh riêng để có thể bổ khuyết cho Villa. Song rốt cuộc thì chẳng Fernando nào đóng góp được gì. Torres thêm một lần gây thất vọng và phải rời sân từ sớm, trong khi Llorente thậm chí còn không được HLV Del Bosque tung vào sân. Nhưng thế cũng hay! Nhờ đó mà người ta mới thấy, Villa hoàn toàn có thể tỏa sáng mà không cần phải dựa hơi bất kỳ ai. Và anh có thể tỏa sáng ở mọi vị trí. Gặp Honduras, Chile hay BĐN, Villa bùng nổ khi chơi tiền đạo trái. Lúc ghi bàn quyết định vào lưới Paraguay, "El Guaje" đang chơi như một trung phong cắm ở đúng vị trí mà Torres bỏ lại.
Cũng với bàn thắng vào lưới Paraguay, Villa đang tiến những bước vững chắc vào ngôi đền của những huyền thoại. Trước hết, bàn thắng ấy giúp Villa vươn lên độc chiếm ngôi đầu trên danh sách "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng, hơn 1 bàn so với Klose và Sneijder. Năm bàn cũng chính là thành tích tốt nhất ở một kỳ World Cup mà một cầu thủ TBN có thể đạt được; trước Villa, chỉ có Butragueno ở World Cup 1986 làm được điều này. Đó cũng là bàn thắng thứ 43 của Villa cho TBN, nghĩa là anh chỉ cách kỷ lục của Raul đúng 1 bàn nữa. Và cuối cùng, với pha ghi bàn vào lưới Paraguay, Villa đã vượt mặt Zarra để trở thành cầu thủ TBN đầu tiên nổ súng 4 trận liên tiếp ở World Cup. Thực tế thì sau Ronaldo và Rivaldo ở World Cup 2002, thế giới cũng chưa có thêm cầu thủ nào làm được như thế.
Rõ ràng, hành trình của TBN ở World Cup 2010 đang "bị" Villa biến thành hành trình của riêng anh. Cho tới lúc này, cả 6/6 bàn thắng của TBN đều in dấu giày Villa, trong đó ngoài 5 lần lập công là đường chuyền thuận lợi cho Iniesta nâng tỉ số lên 2-0 ở trận gặp Chile. Nếu Villa thực hiện thành công quả penalty ở trận gặp Honduras và được phép thực hiện quả penalty ở trận gặp Paraguay, người ta sẽ còn phải nói nhiều hơn nữa tới tầm ảnh hưởng của anh lên "La Seleccion". Không ai ở TBN muốn nhắc tới "hội chứng phụ thuộc Villa", song thực tế lại đang diễn ra đúng như thế. Có thể là khi không có Xavi hay Iniesta, TBN sẽ không còn là TBN mà tất cả đều đã biết. Nhưng họ vẫn thắng. Không có Villa, TBN dù có là TBN mà tất cả đã biết cũng chưa chắc làm được điều đó.
V.C
